Nửa ngày công xem đá bóng: Khoảnh khắc Modric và Ronaldo khiến cả thế giới xúc động
Nửa ngày công xem đá bóng: Modric và Ronaldo xúc động

Sáng nay, hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã chấp nhận đi làm muộn, bị trừ nửa ngày công, thậm chí cả ngày công để theo dõi trận đấu sinh tử tại vòng 32 đội World Cup 2026 giữa Bồ Đào Nha và Croatia. Kết quả, Bồ Đào Nha giành chiến thắng 2-1, chính thức khép lại hành trình World Cup của huyền thoại Luka Modric.

Ronaldo ở tuổi 41: Viết tiếp giấc mơ World Cup

Cristiano Ronaldo, ở tuổi 41, tiếp tục chứng minh sự vượt thời gian. Anh cùng Bồ Đào Nha giành vé vào vòng trong, thể hiện ý chí sắt đá và bản lĩnh của một vua ghi bàn. Tuy nhiên, niềm vui của Ronaldo có phần lắng xuống khi anh nhìn về phía người đồng đội cũ bên kia chiến tuyến.

Modric: Ký ức bất tử của một huyền thoại không có 'hater'

Đối diện với chiến thắng là đôi mắt đỏ hoe của Luka Modric. Ở tuổi 40, sau hơn 100 phút chiến đấu không mệt mỏi, World Cup 2026 của anh khép lại. Mạng xã hội ngập tràn hình ảnh anh cúi đầu, bờ vai run lên vì nuối tiếc. Từ một cậu bé lớn lên giữa bom đạn, Modric đã đưa Croatia đến á quân World Cup 2018 và hạng ba World Cup 2022. Anh là một trong số ít cầu thủ không bị người hâm mộ đối thủ ghét bỏ, chơi bóng bằng sự lịch lãm và nhân cách chuẩn mực.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Cái ôm lịch sử giữa hai huyền thoại

Khoảnh khắc đẹp nhất trận đấu là khi Ronaldo tiến đến ôm chặt Modric sau tiếng còi mãn cuộc. Đó không chỉ là cái ôm xã giao giữa hai đội trưởng, mà là cái ôm của hai đồng đội cũ từng thống trị châu Âu, hai đối thủ truyền kiếp và hai tượng đài vĩ đại. Ronaldo ghé tai an ủi, vỗ vai Modric như lời khẳng định: 'Cậu đã quá vĩ đại rồi, Lukita!'

Chiến dịch World Cup của Croatia dừng lại ở vòng 32 đội, nhưng tên tuổi Modric đã được khắc ghi vĩnh viễn. Thời gian có thể xóa nhòa tỷ số, nhưng không thể xóa hình ảnh người đội trưởng nhỏ bé với những đường chuyền má ngoài (trivela) ảo diệu. Nửa ngày công sáng nay thực sự xứng đáng, vì chúng ta vừa chứng kiến một chương lịch sử khép lại.

Bài viết theo Phụ nữ mới, trích dẫn: 'Cảm ơn anh vì tất cả, Luka Modric!'

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình