Rạng sáng 5/5, Manchester City đã đánh rơi chiến thắng theo cách khó tin khi bị Everton cầm hòa 3-3 trong trận cầu đầy biến động ở vòng 35 Premier League. Kết quả này khiến thầy trò Pep Guardiola tự làm khó mình trong cuộc đua vô địch, đồng thời trao cơ hội lớn cho Arsenal sau 22 năm chờ đợi.
Diễn biến trận đấu
Đội khách nhập cuộc tốt và kiểm soát hầu hết thế trận ở hiệp một. Phút 43, Jeremy Doku cụ thể hóa sức ép bằng cú cứa lòng đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, đánh bại thủ thành Jordan Pickford. Bàn thắng giúp Man City bước vào giờ nghỉ với lợi thế mong manh.
Tuy nhiên, hiệp hai chứng kiến cú sụp đổ bất ngờ của đội khách. Chỉ trong hơn 5 phút, hàng thủ Man City liên tiếp mắc sai lầm. Mở đầu là tình huống trung vệ Marc Guehi chuyền hỏng tai hại, tạo điều kiện để Thierno Barry ghi bàn gỡ hòa ở phút 68. Tận dụng đà hưng phấn, Everton tiếp tục gây sức ép. Jake O'Brien đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 sau tình huống phạt góc ở phút 73. Chưa dừng lại đó, Barry hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm cận thành, giúp đội chủ nhà dẫn ngược 3-1 khi trận đấu bước qua phút 81.
Màn ngược dòng nghẹt thở
Trong thế bị dồn vào chân tường, Man City buộc phải dâng toàn bộ đội hình tìm bàn gỡ. Erling Haaland rút ngắn tỷ số ngay sau bàn thứ ba của Everton, trước khi Doku tỏa sáng lần nữa với cú sút hiểm hóc ở phút bù giờ, giữ lại 1 điểm cho đội khách.
Ý nghĩa của kết quả
Trận hòa khiến Man City đánh mất lợi thế trong cuộc đua vô địch khi kém Arsenal 5 điểm và thi đấu ít hơn một trận. Giờ đây, thầy trò Pep Guardiola chỉ có thể trông chờ Arsenal vấp ngã ở một trong 3 trận còn lại. Everton có thể tiếc nuối vì không giữ được chiến thắng đến phút cuối, nhưng màn trình diễn quả cảm của họ đã tạo nên bước ngoặt quan trọng cho cục diện cuộc đua song mã giữa Arsenal và Man City.



