Scandal nhập tịch lậu Malaysia: Cầu thủ Argentina Machuca quyết tâm quên quá khứ
Imanol Machuca, cầu thủ 26 tuổi sinh ra tại Roldan, Argentina, đã trải qua một cơn bão tranh cãi khi bị FIFA phát hiện có hồ sơ nhập tịch Malaysia giả mạo. Anh từng tuyên bố có gốc gác Malaysia thông qua bà của mình, nhưng FIFA đã chứng minh ngược lại bằng các bằng chứng xác thực, khẳng định bà của Machuca không sinh ra ở Malaysia và cũng không có tổ tiên là người Malaysia.
Hồ sơ giả mạo và án phạt từ FIFA
Những tài liệu do Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đệ trình để xác minh tư cách thi đấu của Machuca đã được chứng minh là giả mạo. Trường hợp của anh tương tự như sáu đồng nghiệp khác gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado và Facundo Garces, tất cả đều bị phát hiện FAM đã giả mạo hồ sơ khi nộp lên FIFA.
Vụ việc này hiện FAM đang kháng cáo án phạt của FIFA lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) với phán quyết cuối cùng dự kiến vào ngày 26 tháng 2 tới. Tuy nhiên, khả năng FAM thắng kiện hoặc thay đổi một phần án phạt được đánh giá là cực kỳ thấp.
Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Windsor Paul John, gần đây cho biết: "Với những gì chúng tôi nhận được, FAM chỉ kháng cáo lên CAS để xin giảm án cho các cầu thủ. Thế thôi." Điều này đồng nghĩa với việc FAM đã gián tiếp thừa nhận không thể đảo ngược bản án của FIFA khi bị kết tội "xuyên tạc và gian lận" trong vụ nhập tịch bảy cầu thủ gốc ngoại.
Machuca tập trung vào sự nghiệp CLB sau án treo giò
Vào cuối tháng 1 vừa qua, CAS đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án của FAM đối với bảy cầu thủ nhập tịch "lậu", cho phép họ tạm thời được hoãn việc thi hành án phạt trong khi chờ quá trình kháng cáo đầy đủ. Qua đó, Machuca đã có thể trở lại tham gia các hoạt động bóng đá.
Anh chỉ mới tham gia thi đấu một trận cùng CLB Velez Sarsfield ở giải Vô địch Quốc gia Argentina, đó là trận hòa 1-1 với đội Defensa y Justicia cuối tuần trước. Trong một cuộc phỏng vấn với trang web El Show de Velez trên nền tảng mạng xã hội X, Machuca giải thích rằng tất cả những biến động xảy ra trước đây đã là quá khứ, và từ bây giờ anh chỉ tập trung vào CLB để đảm bảo sự nghiệp của mình trở lại đúng hướng.
Cầu thủ này chỉ mới khoác áo đội tuyển Malaysia một trận, đó là trận thắng đội tuyển Việt Nam với tỷ số 4-0 ngày 10 tháng 6 năm 2025 tại vòng loại Asian Cup 2027. Nhưng nay anh không còn muốn nhắc lại sự cố này một lần nào nữa, vì vụ việc khiến anh bị FIFA treo giò 12 tháng và phạt tiền 2.000 Franc Thụy Sĩ (khoảng 66,9 triệu đồng). Đội tuyển Malaysia hiện cũng đối mặt nguy cơ bị xử thua trận đấu trên với tỷ số 0-3 do sử dụng các cầu thủ không hợp lệ thi đấu.
Tương lai bấp bênh và hy vọng giảm án
"Những gì đã xảy ra là quá khứ. Bây giờ tôi tập trung vào Velez Sarsfield và bình tĩnh hơn. Tôi biết ơn vì mọi việc đã được giải quyết sau khi trải qua một giai đoạn bốn tháng đầy phức tạp (vì án treo giò của FIFA). Vấn đề đó đã được bỏ lại phía sau và tôi đang tập trung vào tương lai. Điều chắc chắn là trải nghiệm này đã giúp tôi mạnh mẽ hơn và hiện tại tôi rất vui khi được trở lại khoác áo CLB," Machuca bày tỏ.
Anh cũng chia sẻ thêm: "Tôi rất hào hứng được trở lại thi đấu, nhưng đồng thời tôi biết rằng vẫn cần thời gian để tôi thực sự lấy lại thể lực. Hiện tại, thể trạng của tôi vẫn tốt mặc dù trước đây tôi chỉ tập luyện một mình, nhưng sự khác biệt chính là tôi vẫn thiếu thời gian thi đấu chính thức."
Machuca và các đồng nghiệp liên quan vụ nhập tịch "lậu" thi đấu cho đội tuyển Malaysia hiện vẫn nín thở chờ đợi phán quyết cuối cùng từ CAS vào ngày 26 tháng 2 tới. Nếu đơn kháng cáo của họ và FAM thất bại, các cầu thủ này sẽ lập tức trở lại tiếp tục thụ án treo giò của FIFA. Họ chỉ hy vọng án phạt sẽ được giảm hoặc rút ngắn lại, giúp họ sớm trở lại sự nghiệp thi đấu cho CLB.
Việc tiếp tục được thi đấu cho đội tuyển Malaysia với tư cách là cầu thủ có gốc gác hoàn toàn bất khả thi đối với các cầu thủ này theo quy định của FIFA. Họ chỉ có thể góp mặt với tư cách là cầu thủ gốc ngoại, với điều kiện sinh sống và làm việc tại Malaysia từ 5 năm trở lên. Nhưng một số người như Machuca hay cầu thủ Facundo Garces (đang thi đấu ở Tây Ban Nha) đã không chọn lại con đường này, thay vào đó tập trung vào sự nghiệp tại các CLB hiện tại.



