Trận đại chiến tranh hạng ba World Cup 2026 giữa tuyển Anh và Pháp, dự kiến diễn ra vào rạng sáng 19/7, đang gây tranh cãi khi bị nhiều người cho là vô nghĩa. Cả hai đội đều chưa thể nguôi ngoai sau khi bị loại ở bán kết, khiến màn so tài giữa hai đại diện hàng đầu thế giới mất đi sức hút vốn có.
Giá trị đội hình khổng lồ nhưng thiếu động lực
Theo Transfermarkt, tuyển Anh được định giá 1,36 tỷ euro, trong khi Pháp có giá trị 1,52 tỷ euro, là hai trong số những đội tuyển đắt giá nhất giải đấu. Dù sở hữu những ngôi sao như Kylian Mbappe, Michael Olise, Ousmane Dembele, Harry Kane hay Jude Bellingham, không gì đảm bảo họ sẽ cống hiến hết mình để giành vị trí thứ ba.
Phát biểu trước trận, HLV Thomas Tuchel của Anh thẳng thắn: "Không một cầu thủ nào của tuyển Anh hay Pháp muốn chơi trận đấu này. Họ đều muốn góp mặt ở trận chung kết. Chúng tôi đã cống hiến để có mặt trong trận tranh cúp vô địch. Mọi đội bóng đều bước vào World Cup với mục tiêu đăng quang, nhưng mọi chuyện là như vậy".
Phản ứng từ người hâm mộ và giới chuyên môn
Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến đồng tình với quan điểm của HLV Tuchel. Một tài khoản viết: "Trận đấu vô nghĩa nhất World Cup là đây". CĐV khác lên tiếng: "Trận đấu chỉ giúp FIFA kiếm thêm doanh thu, còn độ hấp dẫn thì gần như rất thấp". HLV Didier Deschamps của tuyển Pháp cũng bày tỏ: "Chúng tôi không đạt được vị trí mà mình mong muốn hay kỳ vọng. Sự thất vọng cũng lớn như tham vọng của chúng tôi, nhưng chúng tôi phải chấp nhận điều đó. Cả đội không còn lựa chọn nào khác".
Phần thưởng và lịch sử đối đầu
Ngoài ý nghĩa chuyên môn, đội giành hạng ba sẽ nhận nhiều hơn đội xếp thứ tư khoản tiền thưởng 2 triệu USD (1,75 triệu euro) từ FIFA. Lịch sử đứng về phía tuyển Pháp: "Les Bleus" từng ba lần góp mặt ở trận tranh hạng ba và giành chiến thắng hai lần, trước Tây Đức năm 1958 và Bỉ năm 1986. Lần còn lại, họ thất bại trước Ba Lan vào năm 1982. Trong khi đó, tuyển Anh chưa từng thắng trận tranh hạng ba World Cup, khi lần lượt để thua Italy năm 1990 và Bỉ năm 2018.



