Đội tuyển Argentina cùng siêu sao Lionel Messi đã không thể lên đường tới New York (Mỹ) đúng kế hoạch vào ngày 16/7 (giờ địa phương) vì sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta phải tạm ngừng hoạt động do mưa bão. Theo thông tin từ The Sun, toàn bộ đội tuyển cùng ban huấn luyện đang phải chờ tại sân bay cho đến khi hoạt động bay được nối lại.
Kế hoạch bị đảo lộn vì thời tiết
Ban đầu, Argentina dự kiến bay tới New York để chuẩn bị cho trận chung kết World Cup gặp Tây Ban Nha trên sân vận động MetLife. Tuy nhiên, cơn bão đã buộc sân bay Hartsfield-Jackson Atlanta đóng cửa, khiến chuyến bay của nhà đương kim vô địch Nam Mỹ bị hoãn. Theo thông báo mới nhất, sân bay sẽ hoạt động trở lại vào khoảng 19h ngày 17/7 (giờ địa phương, tức 6h sáng 18/7 giờ Việt Nam).
Thời gian tập luyện bị thu hẹp
Việc chuyến bay bị trì hoãn đồng nghĩa Messi và đồng đội phải ở lại Atlanta thêm một ngày so với dự kiến. Chuyến bay từ Atlanta đến New York thường kéo dài hơn 2 tiếng, nhưng với lịch trình mới, Argentina nhiều khả năng chỉ còn hơn một ngày để tập luyện tại New York trước trận chung kết. Trong khi đó, đối thủ Tây Ban Nha đã có mặt tại New Jersey từ sớm để chuẩn bị.
Thời tiết không lý tưởng tại New York
Chia sẻ trên talkSPORT, một chuyên gia khí tượng cho biết thời tiết hiện tại ở New York khá nóng, chất lượng không khí ở mức đỏ do khói từ các vụ cháy rừng ở Canada. "Đến thời điểm diễn ra trận chung kết, hướng gió được dự báo sẽ thay đổi và điều kiện thời tiết sẽ được cải thiện. Dù vậy, đây rõ ràng không phải điều kiện lý tưởng cho quá trình chuẩn bị của hai đội", chuyên gia nói thêm.
Trận chung kết đặc biệt với thời gian nghỉ kéo dài
Trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha sẽ diễn ra vào ngày 19/7 theo giờ địa phương (tức 2h sáng 20/7 giờ Việt Nam). FIFA dự kiến phá vỡ các quy định thông thường khi kéo dài thời gian nghỉ giữa hai hiệp lên 30 phút để tổ chức chương trình biểu diễn với sự góp mặt của Madonna, Justin Bieber, Shakira cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác. Với thời lượng nghỉ giữa hiệp được kéo dài và các nghi thức trước, sau trận, trận chung kết năm nay sẽ trở thành trận đấu có thời lượng dài nhất lịch sử. Lễ trao cúp vô địch do Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện dự kiến diễn ra vào khoảng nửa đêm theo giờ địa phương.



