Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đang quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện địa hình cheo leo ở điểm cao 685, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy. Mặt trận Vị Xuyên - Hà Giang, nay thuộc tỉnh Tuyên Quang, từng được mệnh danh là "lò vôi thế kỷ" - nơi hàng nghìn người con ưu tú của Tổ quốc đã anh dũng ngã xuống trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc.
Cuộc chạy đua với thời gian của đội quy tập
Bám vách đá Vị Xuyên, các thành viên đội quy tập đang nỗ lực đưa các liệt sĩ trở về. Họ phải đối mặt với địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, nhưng vẫn kiên trì lật từng tảng đá, tìm kiếm từng mảnh hài cốt. Công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn trọng và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh.
Công viên Lê Thị Riêng và ký ức lịch sử
Trong lúc công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng đang được thực hiện một cách cẩn trọng, trách nhiệm và đầy nghĩa tình, ở khu vực trục đường dọc Cách Mạng Tháng Tám - Trường Chinh cách đó khoảng 4 km, lực lượng chức năng cũng đang khẩn trương tìm kiếm thêm manh mối, tư liệu về nơi chôn cất các liệt sĩ Tết Mậu Thân 1968. Một góc bản đồ “Vùng phụ cận Sài Gòn” năm 1911 cho thấy vị trí mộ Lareynière (Tombeau de Lareynigre) và khu tưởng niệm Pháp tại ngã ba Ông Tạ, theo tài liệu từ Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 2.
World Cup 2030 với 64 đội đang đến gần
Thành công ở World Cup 2026 với 48 đội phải chăng là tiền đề cho FIFA hướng đến World Cup 2030 với 64 đội? Đề nghị "điên rồ" về một kỳ World Cup gồm 64 đội dự vòng chung kết, diễn ra ở 3 châu lục với 6 nước chủ nhà, vốn không mới. Nhưng điều mới mẻ là chưa bao giờ ý tưởng ấy tiến đến gần hiện thực như lúc này. Theo thông tin từ báo Thanh Niên, kỳ World Cup 64 đội đã đến khá gần, mở ra một tương lai mới cho bóng đá thế giới.



