Hàng vạn người hâm mộ cuồng nhiệt chào đón nhà vô địch PSG dưới chân tháp Eiffel
Hàng vạn người hâm mộ cuồng nhiệt chào đón PSG dưới chân tháp Eiffel

Chỉ 24 giờ sau khi đánh bại Arsenal 4-3 trên chấm luân lưu tại Puskas Arena ở Budapest, Paris Saint-Germain đã trở về thủ đô nước Pháp trong vòng vây cuồng nhiệt của hàng vạn người hâm mộ. Bất chấp chuyến bay hạ cánh muộn gần 2 tiếng đồng hồ, không khí lễ hội vẫn bao trùm toàn bộ thành phố Paris.

Đoàn diễu hành lịch sử dưới chân tháp Eiffel

Dưới sự hộ tống của lực lượng an ninh quy mô lớn cùng gần 1.000 chiếc mô-tô gầm rú, hai chiếc xe buýt mui trần chở dàn sao PSG từ từ lăn bánh. Khởi hành từ khu vực École Militaire, đoàn diễu hành tiến thẳng về Champ-de-Mars - quảng trường lịch sử dưới chân tháp Eiffel. Dù đây là phương án thay thế cho đại lộ Champs-Élysées vì lý do an ninh, nhưng sự lựa chọn này lại tạo nên một khung cảnh mang tính biểu tượng vĩ đại, bởi tháp Eiffel cũng chính là trái tim trên logo của đội bóng.

Hơn 100.000 người hâm mộ chứng kiến khoảnh khắc nâng cúp

Dưới ánh nắng rực rỡ của mùa hè Paris, hơn 100.000 khán giả đã nín thở dõi theo khoảnh khắc chiếc cúp bạc Champions League được nâng cao trên tấm thảm dài 600m mang ba sắc màu xanh, trắng, đỏ. Những lá cờ in dòng chữ "Back 2 Back" tung bay rợp trời, tôn vinh chiến tích vĩ đại: PSG chính thức trở thành đội bóng thứ hai trong lịch sử bảo vệ thành công ngôi vương (sau chức vô địch áp đảo Inter Milan 5-0 mùa 2024-2025), một kỳ tích mà trước đây chỉ Real Madrid làm được.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Khát vọng hat-trick và vị thế số 1 châu Âu

Tinh thần tập thể luôn là vũ khí sắc bén nhất của PSG mùa này và điều đó tiếp tục được thể hiện trong lễ ăn mừng. Không một cá nhân nào độc chiếm ánh đèn sân khấu, cho đến khi đương kim Quả bóng Vàng Ousmane Dembele được các đồng đội nhấc bổng lên vai. Giữa những tiếng reo hò rền vang, tiền đạo người Pháp dõng dạc "tuyên chiến" với cả châu Âu: "Một lần vô địch là tuyệt vời, nhưng hai lần còn tuyệt vời hơn. Chúng tôi sẽ trở lại vào năm sau để giành chiếc cúp thứ ba".

Sau lời hiệu triệu của Dembele, từng ngôi sao được xướng tên theo số áo trong tiếng vỗ tay sấm sét. Những tràng pháo tay vang dội nhất được dành cho Cầu thủ hay nhất giải Khvicha Kvaratskhelia, các viên ngọc quý Desire Doue, Warren Zaire-Emery, và đặc biệt là người thủ lĩnh vĩ đại - đội trưởng Marquinhos. Trung vệ người Brazil không chỉ là nhạc trưởng trong các màn cổ vũ mà còn là nhân vật nhận được cơn mưa lời khen từ Tổng thống Emmanuel Macron trong buổi tiếp đón trang trọng tại Điện Élysée sau đó.

Đánh giá cao bản lĩnh của PSG

Tổng thống Macron khẳng định: "Việc PSG biết cách vượt qua áp lực, không bao giờ từ bỏ và duy trì sự điềm tĩnh cho đến những giây cuối cùng là dấu hiệu của một tập thể vĩ đại. Với chức vô địch thứ hai liên tiếp, không còn nghi ngờ gì nữa, PSG chính là đội bóng mạnh nhất châu Âu hiện tại".

Kỷ nguyên mới dưới triều đại Luis Enrique

Hòa chung niềm hân hoan, Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi cũng không giấu được sự xúc động. Đứng trước hàng vạn cổ động viên, ông dõng dạc: "Hôm nay chúng ta là nhà vô địch châu Âu. Hai ngôi sao đã ngự trị trên áo đấu của PSG. Cảm ơn các bạn, những cổ động viên tuyệt vời nhất thế giới, và đặc biệt cảm ơn Luis Enrique cùng Luis Campos. Hãy ăn mừng chiến thắng này trong sự bình yên".

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Ngày hội vinh quang khép lại bằng một đêm gala rực rỡ tại "thánh địa" Parc des Princes. Dưới bàn tay nhào nặn của Luis Enrique, PSG đã rũ bỏ hình ảnh một dải ngân hà rời rạc để trở thành một cỗ máy chiến thắng lạnh lùng, gắn kết và mang lại niềm kiêu hãnh tuyệt đối cho người dân Paris sau nhiều năm đằng đẵng chờ đợi.