Những người ủng hộ Persipura Jayapura đã vô cùng phẫn nộ khi đội nhà để thua Adhyaksa FC với tỷ số 0-1, chấm dứt hy vọng thăng hạng lên Giải vô địch quốc gia Indonesia. Hàng trăm người hâm mộ đã xông vào sân và đập phá màn hình VAR, buộc các cầu thủ phải chạy tìm nơi an toàn.
Người hâm mộ đốt xe bên ngoài sân vận động
Sau đó, các cổ động viên đã đốt cháy nhiều ô tô bên ngoài Sân vận động Lukas Enembe ở Nolokla, huyện Jayapura, Papua. Cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông bên trong sân vận động cũng như trên các tuyến phố lân cận.
Phản ứng của cảnh sát
Cảnh sát trưởng Dionisius cho biết đám đông đã tức giận và phá hoại một số cơ sở vật chất bên trong sân vận động, đồng thời đốt cháy một số phương tiện bên ngoài. Ông nói: "Chúng tôi đang triển khai nhiều lớp an ninh tại hành lang của cầu thủ để đảm bảo an toàn cho các cầu thủ, huấn luyện viên, trọng tài cũng như đội ngũ trên sân."
Sự việc đã gây rúng động dư luận địa phương và đặt ra câu hỏi về an ninh tại các trận đấu bóng đá ở Indonesia.



