Hỗn loạn bao trùm chiến thắng Man City trước Leeds: Guardiola bị xúc phạm, Farke nhận thẻ đỏ
Hỗn loạn chiến thắng Man City: Guardiola bị xúc phạm, Farke thẻ đỏ

Hỗn loạn bao trùm chiến thắng Man City trước Leeds: Guardiola bị xúc phạm, Farke nhận thẻ đỏ

Trận đấu giữa Man City và Leeds tại vòng 28 Ngoại hạng Anh diễn ra vào Chủ nhật, 1/3/2026, đã kết thúc với chiến thắng 1-0 cho đội khách, nhưng không chỉ nóng trên sân cỏ mà còn bùng phát căng thẳng ngoài đường biên. Sự kiện này gây chú ý khi HLV Pep Guardiola bị cổ động viên chủ nhà xúc phạm, trong khi HLV Daniel Farke của Leeds nhận thẻ đỏ vì phản ứng thái quá với trọng tài.

Tranh cãi từ khoảng nghỉ Ramadan

Tranh cãi bắt đầu từ phút thứ 12 của trận đấu, khi các cầu thủ Rayan Cherki, Rayan Ait-Nouri, và Omar Marmoush được phép tạm dừng vài phút để bổ sung nước và vitamin do đang trong tháng Ramadan. Hai đội đã tiến về khu vực kỹ thuật trong khoảng một phút, nhưng khán đài sân Elland Road lại vang lên những tràng la ó và lời lẽ công kích từ phía cổ động viên chủ nhà.

Man City cho biết họ đã đề nghị quãng nghỉ này trước trận và được phía Leeds đồng ý. Đáng chú ý, đội hình xuất phát của HLV Farke không có bất kỳ cầu thủ Hồi giáo nào. Sau sự việc, Guardiola đã lên tiếng kêu gọi sự tôn trọng. "Đây là thế giới hiện đại. Hãy tôn trọng tôn giáo và sự đa dạng", ông nhấn mạnh. "Ban tổ chức cho phép một đến hai phút để các cầu thủ đang nhịn ăn có thể phá chay. Vấn đề là họ có được làm hay không, có gì sai?".

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Căng thẳng leo thang với Guardiola và Farke

Trong hiệp hai, chính HLV Pep Guardiola vướng vào màn đấu khẩu với một nhóm cổ động viên chủ nhà ở khán đài chính. Một cổ động viên được cho là đã tiến sát khu kỹ thuật đội khách để khiêu khích. Khi trận đấu kết thúc với phần thắng thuộc về Man City, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã mỉa mai bằng cách vẫy tay và gửi nụ hôn về phía khán đài này. Đội trưởng Bernardo Silva cũng phải được đồng đội kéo đi sau khi có hành động đáp trả cổ động viên chủ nhà.

Căng thẳng chưa dừng lại ở đó. HLV Daniel Farke bị truất quyền chỉ đạo sau khi phản ứng dữ dội với trọng tài Peter Bankes, vì cho rằng thời gian bù giờ chưa đủ. Thẻ đỏ khiến nhà cầm quân người Đức không thể tham dự họp báo sau trận. Trợ lý Edmund Riemer của Leeds cho biết ban huấn luyện thất vọng với phản ứng của cổ động viên khi Man City phá chay, đồng thời cho rằng trọng tài có thể xử lý mềm mỏng hơn với Farke.

Chiến thắng khó khăn và thách thức phía trước

Trận đấu này, Man City gặp nhiều khó khăn, thậm chí dứt điểm ít hơn Leeds (12 so với 14), nhưng vẫn giành ba điểm nhờ bàn duy nhất của Antoine Semenyo. Guardiola thừa nhận: "Leeds chơi rất quyết liệt. Chúng tôi kiểm soát bóng để hạ nhiệt bầu không khí. Đội đã phòng ngự tốt, chơi một trận hoàn chỉnh tại một trong những sân đấu khó khăn nhất".

Guardiola cũng tiết lộ rằng Erling Haaland dính chấn thương nhẹ trong buổi tập ngày 26/2 nên lỡ trận gặp Leeds và chưa biết khi nào học trò trở lại. Chấn thương của Haaland đến đúng thời điểm Man City bước vào giai đoạn dày đặc với 4 trận trong ba đấu trường trong hai tuần tới. Đội sẽ lần lượt gặp Nottingham Forest tại Ngoại hạng Anh ngày 4/3, làm khách của Newcastle ở vòng năm Cup FA ngày 7/3, hành quân đến sân của Real Madrid ở lượt đi vòng 1/8 Champions League ngày 11/3, rồi đấu West Ham chỉ ba ngày sau đó.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Vì thế, Guardiola tỏ ra không hài lòng khi trận FA Cup gặp Newcastle được xếp lịch 20h thay vì 15h, khiến đội có ít thời gian hồi phục trước màn đại chiến với Real Madrid. HLV 55 tuổi cũng nhấn mạnh ưu tiên của Man City là giành vé dự Champions League, dù thu hẹp khoảng cách với Arsenal xuống hai điểm. "Đi từng trận một. Ngoại hạng Anh ngày càng khốc liệt. Điều quan trọng là phải tạo bước tiến lớn để dự Champions League mùa sau. Đó là mục tiêu số một của CLB", ông kết luận.