Rạng sáng 15/6, khán giả trên sân vận động Dallas (Mỹ) được chứng kiến màn giằng co đầy kịch tính giữa Nhật Bản và Hà Lan tại lượt trận mở màn bảng F World Cup 2026. Sau hiệp một thận trọng, hiệp hai bùng nổ với bốn bàn thắng.
Hà Lan hai lần vươn lên dẫn trước nhờ công của trung vệ đội trưởng Virgil van Dijk và tiền đạo Crysencio Summerville. Tuy nhiên, Nhật Bản đã cho thấy bản lĩnh của một đại diện hàng đầu châu Á khi lần lượt gỡ hòa nhờ các pha lập công của Keito Nakamura và Daichi Kamada.
HLV Moriyasu: 'Tôi thất vọng vì không thắng'
Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Hajime Moriyasu không giấu nổi sự tiếc nuối: "Tôi thất vọng vì chúng tôi đã không thể giành chiến thắng. Tuy nhiên, các cầu thủ đã thi đấu rất gắn kết, nói không với việc bỏ cuộc dù hai lần rơi vào thế bám đuổi. Chúng tôi đã tuân thủ chặt chẽ ý đồ chiến thuật, bình tĩnh phòng ngự và tạo ra những lời đáp trả đanh thép trên mặt trận tấn công".
Nhà cầm quân người Nhật cho rằng một điểm trước Hà Lan là thành quả xứng đáng, đồng thời đánh giá cao tinh thần thi đấu và khả năng thích ứng chiến thuật của các học trò.
Chuỗi bất bại trước các đội châu Âu được nối dài
Kết quả hòa này tiếp tục nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của bóng đá Nhật Bản. Đây đã là trận thứ 9 liên tiếp "Chiến binh Samurai" bất bại trước các đội tuyển châu Âu, bao gồm những chiến thắng vang dội trước Đức, Anh và Tây Ban Nha trong thời gian qua.
Trận hòa không chỉ mang về điểm số đầu tay mà còn khẳng định vị thế của Nhật Bản tại đấu trường thế giới. Sự tự tin đang lên cao sẽ là yếu tố quan trọng để thầy trò HLV Moriyasu hướng tới lượt trận tiếp theo.
Nhật Bản sẽ chạm trán Tunisia vào lúc 11h ngày 21/6, trận đấu mà họ đặt mục tiêu phải thắng để nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé đi tiếp.



