Na Uy tạo cú sốc lớn nhất World Cup 2026
Chiến thắng 2-1 trước Brazil ở vòng 16 đội World Cup 2026 không chỉ đưa Na Uy vào tứ kết, mà còn khiến cả thế giới ngỡ ngàng. Trên sân MetLife (New Jersey, Mỹ), các cầu thủ Na Uy đã thực hiện màn ăn mừng "chèo thuyền" quen thuộc, nhưng lần này ý nghĩa lớn hơn rất nhiều khi họ loại ứng viên vô địch Brazil.
HLV Solbakken: 'Đêm tuyệt vời nhất lịch sử bóng đá Na Uy'
HLV Stale Solbakken gọi đây là "đêm tuyệt vời nhất trong lịch sử bóng đá Na Uy". Ông nhấn mạnh: "Tôi rất hạnh phúc. Mọi cầu thủ đều chơi xuất sắc. Không ai cố làm điều gì khác ngoài kế hoạch đã thống nhất. Tất cả đều hoàn thành nhiệm vụ của mình rất tốt".
Điều khiến giới chuyên môn bất ngờ là Na Uy không co cụm phòng ngự, mà còn cầm bóng nhiều hơn Brazil trong nhiều thời điểm. Theo HLV Solbakken, đây là kế hoạch chuẩn bị từ trước: "Ngay từ đầu, mục tiêu của chúng tôi là giữ bóng càng nhiều càng tốt. Chúng tôi muốn triển khai bóng chậm rãi, từng bước một. Khi Brazil có bóng, họ chuyển trạng thái cực nhanh và rất nguy hiểm. Vì vậy, giữ bóng chính là cách tốt nhất để hạn chế sức mạnh của họ".
Chiến thuật làm Brazil kiệt sức và cú đúp của Haaland
HLV Na Uy tiết lộ mục tiêu quan trọng nhất là khiến các cầu thủ Brazil mất thể lực trước khi tung đòn quyết định. Cả hai bàn thắng của Haaland đều đến sau phút 79. Ông lấy cảm hứng từ các trận Man City vs Real Madrid: "Chúng tôi muốn làm Brazil mệt mỏi. Đó là điểm mạnh của chúng tôi. Tôi nghĩ toàn đội đã thực hiện điều đó rất tốt".
Khi HLV Carlo Ancelotti tung Neymar vào sân hiệp hai, HLV Solbakken thừa nhận lo lắng: "Neymar và Vinicius là những cầu thủ luôn có thể tạo ra điều kỳ diệu. Điều quan trọng nhất là không được mất bóng ở vị trí nguy hiểm. Trận đấu giống như một ván cờ. Tuy nhiên, hôm nay Na Uy là những người hạnh phúc nhất".
Haaland được đồng đội gọi là 'quái vật'
Erling Haaland là nhân vật nổi bật với cú đúp quyết định. HLV Solbakken đánh giá: "Erling là chân sút số một của chúng tôi. Cậu ấy thi đấu năng động, mạnh mẽ và có nền tảng thể lực tuyệt vời. Các hậu vệ Brazil gần như không thể ngăn cản cậu ấy".
Andreas Schjelderup, người kiến tạo bàn mở tỷ số, ví Haaland như "một quái vật" và khẳng định đây là tiền đạo xuất sắc nhất thế giới: "Chúng tôi, những người Na Uy, thật may mắn khi có một cầu thủ như vậy. Anh ấy có thể quyết định mọi trận đấu. Chúng tôi có thể chuyền bóng cho Haaland mà không cần nhìn, vì luôn tin anh ấy sẽ ghi bàn. Haaland là một quái vật, là tiền đạo xuất sắc nhất thế giới".
Chặng đường tiếp theo: Tứ kết gặp Anh hoặc Mexico
Sau khi loại Brazil, Na Uy đứng trước cơ hội tạo nên câu chuyện cổ tích lớn nhất lịch sử bóng đá nước này. Ở vòng tứ kết, đối thủ của họ là đội thắng trong cặp Anh và Mexico. HLV Solbakken khiêm tốn: "Chúng tôi đang nằm trong tốp 8 đội mạnh nhất thế giới. Còn có thể đi xa đến đâu thì hãy chờ xem. Đối thủ là Anh hay Mexico cũng không quan trọng. Nếu là Anh thì chúng tôi gặp Anh, nếu là Mexico thì chúng tôi gặp Mexico".



