HLV trưởng tuyển Hàn Quốc Hong Myung-bo đã chính thức từ chức sau thất bại tại World Cup 2026. Ông công bố quyết định trong cuộc họp báo tại Mexico ngày 28/6, ngay sau khi đội tuyển bị loại từ vòng bảng với thành tích một thắng, hai thua.
Hành trình thất vọng tại World Cup 2026
Hàn Quốc khởi đầu thuận lợi với chiến thắng 2-1 trước CH Czech ở trận ra quân, nhưng sau đó để thua 0-1 trước Mexico và Nam Phi, chính thức dừng bước. Điều khiến người hâm mộ bức xúc không chỉ là kết quả, mà còn là màn trình diễn nhạt nhòa, thiếu sức sống. Hàng công bế tắc, tuyến giữa thiếu ý tưởng, và toàn đội không cho thấy bản lĩnh cần có ở sân chơi lớn.
Trận thua Nam Phi là giọt nước tràn ly. Đối thủ bị đánh giá thấp hơn, nhưng Hàn Quốc chơi thiếu ý tưởng, không tạo được áp lực đủ lớn. Các quyết định nhân sự của Hong Myung-bo càng khiến dư luận khó hiểu: Son Heung-min không đá chính ở trận đấu sinh tử, Kim Min-jae bị rút khỏi sân, còn Cho Gue-sung chỉ được tung vào khi thời gian không còn nhiều.
Hong Myung-bo và cái kết khó tránh
Áp lực dành cho Hong càng nặng vì quá khứ của ông. Năm 2014, ông cũng là HLV trưởng khi Hàn Quốc gây thất vọng tại World Cup Brazil và không thắng nổi trận nào. Quyết định tái bổ nhiệm ông vào năm 2024 vốn đã gây tranh cãi. Dù là biểu tượng lớn của bóng đá Hàn Quốc với công lao ở World Cup 2002, hào quang cầu thủ không thể che lấp thất bại trên ghế huấn luyện.
KFA mới là tâm bão
Thất bại tại World Cup 2026 mở ra cuộc tranh luận lớn hơn về cách bóng đá Hàn Quốc được vận hành. Tổng thống Lee Jae-myung công khai chỉ trích trên X, gọi màn trình diễn của đội tuyển là "hoàn toàn bối rối" và yêu cầu Bộ Thể thao điều tra toàn diện. Ông đặt câu hỏi về quá trình bổ nhiệm nhân sự, cho rằng có những quyết định "không phân định được giữa lợi ích công và lợi ích tư".
Giáo sư Shin Moon-sun của Đại học Myongji gọi KFA là "sản phẩm lỗi" và cho rằng tổ chức này cần cải tổ sâu rộng. "Ngay cả khi Hong từ chức, 'cartel' vẫn còn đó", ông nói. Nghị sĩ Song Young-gil công kích KFA gay gắt, gọi tổ chức này là "kẻ thù lớn nhất" của bóng đá Hàn Quốc, nhấn mạnh đây không còn là bóng đá phục vụ công chúng mà là bóng đá của một nhóm lợi ích.
Áp lực cải cách từ chính quyền và người hâm mộ
Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chae Hwi-young cũng cho thấy chính quyền muốn biến thất bại này thành điểm khởi đầu cho cải cách. Ông đăng ảnh các cầu thủ Hàn Quốc cúi đầu rời sân và viết rằng chương trình đội tuyển quốc gia đang "sa lầy", cần "bắt đầu lại từ con số 0".
Chủ tịch KFA Chung Mong-gyu từng thông báo sẽ rời vị trí trước World Cup, nhưng sau cú ngã này, câu hỏi không chỉ là ai ra đi, mà là cơ chế nào đã để những quyết định gây tranh cãi tiếp tục lặp lại.
Hàn Quốc không thiếu cầu thủ giỏi: Son Heung-min, Kim Min-jae, Hwang Hee-chan... Nhưng một đội tuyển không thể đi xa nếu chỉ dựa vào danh tiếng cá nhân. Khi cách vận hành thiếu minh bạch, niềm tin vào thượng tầng bị bào mòn, tài năng trên sân cũng dễ bị lãng phí. World Cup 2026 khép lại nhiệm kỳ của Hong, nhưng chưa khép lại cuộc khủng hoảng của bóng đá Hàn Quốc. Họ cần một HLV mới, nhưng quan trọng hơn là một cách làm mới.



