Cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Hàn Quốc Hong Myung-bo đã rời Hàn Quốc sang Mỹ vào ngày 2/7, chỉ vài ngày sau khi tuyên bố từ chức vì đội nhà bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2026. Tuy nhiên, việc sang Mỹ đoàn tụ gia đình không giúp ông thoát khỏi làn sóng chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ, đặc biệt là cộng đồng người Hàn tại Los Angeles.
Tẩy chay tại Los Angeles
Theo Korea JoongAng Daily, ngay khi ông Hong xuất hiện tại Los Angeles, nhiều nhà hàng, quán cà phê và cửa hàng tạp hóa của người Hàn đã treo biển cấm ông bước vào. Hình ảnh lan truyền trên Threads và Instagram cho thấy sự phẫn nộ lan rộng trong cộng đồng. Một đề xuất trên diễn đàn MissyUSA kêu gọi: "Ở Hàn Quốc có lẽ ông ấy nghĩ rồi mọi người sẽ quên. Nhưng ở Los Angeles có rất nhiều cửa hàng của người Hàn. Hãy cùng treo biển 'Hong Myung-bo, hãy đi khỏi đây'."
Một cư dân California chia sẻ đã mua vé xem vòng 32 đội và vòng 16 đội tại Los Angeles nhưng phải hủy toàn bộ chuyến đi sau khi đội tuyển bị loại. Người hâm mộ thất vọng vì nếu Hàn Quốc đứng nhì bảng, trận vòng 32 đội đã diễn ra tại Los Angeles. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng làn sóng công kích đã vượt quá giới hạn: "Hong có thể là một HLV không thành công, nhưng việc cả xã hội dồn mọi trách nhiệm lên ông ấy đã đi quá xa. Những người bổ nhiệm ông ấy trong Liên đoàn mới là những người cần chịu trách nhiệm nhiều hơn."
Khủng hoảng chưa từng có
Theo Sports Chosun, thất bại tại World Cup 2026 đã đẩy bóng đá Hàn Quốc vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong nhiều năm. Đội tuyển sở hữu lực lượng mạnh nhất lịch sử và đặt mục tiêu tiến sâu, nhưng chỉ giành 1 thắng, 2 thua. Sau chiến thắng trước CH Czech, đội thua liên tiếp trước chủ nhà Mexico và Nam Phi. Trận thua Nam Phi bị truyền thông Hàn Quốc gọi là một trong những màn trình diễn tệ nhất lịch sử đội tuyển ở World Cup.
Ngay sau khi bị loại, HLV Hong Myung-bo tuyên bố từ chức: "Tôi chân thành xin lỗi những người dân luôn yêu mến và ủng hộ bóng đá Hàn Quốc. Tôi xin từ chức từ hôm nay và hy vọng bóng đá Hàn Quốc sẽ tiếp tục phát triển để lấy lại niềm tin của người hâm mộ." Tuy nhiên, sự tức giận không giảm bớt. Ông còn bị chỉ trích vì tin đồn bất hòa với đội trưởng Son Heung-min và các vấn đề nội bộ. Theo nguồn tin thân cận, nhiều phóng viên túc trực trước nhà riêng, con trai cả phải từ Mỹ về hỗ trợ cha.
Báo chí quốc tế và can thiệp chính phủ
Báo COPE của Tây Ban Nha cho biết ông Hong đã phải rời Hàn Quốc sau khi nhận nhiều lời đe dọa tính mạng. Tờ Olé của Argentina đưa tin cảnh sát Hàn Quốc đã mở cuộc điều tra về các tin nhắn đe dọa giết người. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung công khai chỉ trích HLV Hong và KFA trên mạng xã hội. Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chae Hwi-young tuyên bố thành lập đoàn thanh tra đặc biệt điều tra KFA. Quốc hội cũng chuẩn bị tổ chức phiên điều trần.
Tuy nhiên, động thái can thiệp của chính phủ làm dấy lên lo ngại FIFA có thể xem đây là hành vi can thiệp vào liên đoàn bóng đá, vi phạm điều lệ FIFA. Tokyo Sports dẫn lời giới chuyên môn Nhật Bản cho rằng KFA có nguy cơ bị đình chỉ tư cách thành viên, đồng nghĩa các đội tuyển Hàn Quốc có thể bị cấm tham dự giải đấu quốc tế, tương tự các trường hợp Nepal, Kuwait hay Nigeria.
Phản ứng trái chiều từ Nhật Bản
HLV trưởng tuyển Nhật Bản Hajime Moriyasu bày tỏ sự cảm thông: "Tôi không nghĩ đây là kết quả tệ nhất lịch sử. Hong đã cống hiến hết mình cho đất nước. Đội tuyển vẫn giành được một chiến thắng." Ông đề nghị truyền thông Hàn Quốc "hãy viết thêm những bài báo khen ngợi Hong." Theo Tokyo Sports, một số CLB J-League đang cân nhắc mời ông Hong sang Nhật Bản làm việc. Cựu HLV từng thi đấu cho Shonan Bellmare và Kashima Antlers, là cầu thủ nước ngoài đầu tiên giữ băng đội trưởng của Kashima.



