HLV Gattuso khép lại nhiệm kỳ ngắn ngủi, bóng đá Ý chìm trong khủng hoảng
Trận play-off kết thúc rạng sáng ngày 1.4 đã trở thành cú sốc lớn với đội tuyển Ý khi họ thất bại trước Bosnia & Herzegovina trên chấm luân lưu. Thất bại này không chỉ khiến Ý chính thức vắng mặt ở 3 kỳ World Cup liên tiếp - một cột mốc buồn chưa từng có trong lịch sử - mà còn kích hoạt hiệu ứng "domino" tại thượng tầng bóng đá nước này.
Chỉ trong vòng chưa đầy 48 giờ sau trận đấu, làn sóng từ chức ồ ạt diễn ra. Đầu tiên, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Ý (FIGC) Gabriele Gravina tuyên bố từ chức vào tối ngày 2.4, tiếp theo là trưởng đoàn Gianluigi Buffon nói lời chia tay. Và chưa đầy 24 giờ sau đó, HLV trưởng Gennaro Gattuso cũng đạt thỏa thuận với FIGC để chính thức từ bỏ vị trí của mình.
Lời chia tay đầy nặng trĩu và những quyết định gây tranh cãi
Sau khi chính thức rời đội tuyển, HLV Gattuso bày tỏ: "Với nỗi lòng nặng trĩu vì đã không đạt được mục tiêu, tôi cho rằng nhiệm kỳ của mình đã kết thúc. Việc tôi rút lui vào thời điểm này là cần thiết để tạo điều kiện cho một quá trình đánh giá và tái thiết toàn diện".
HLV Gattuso được bổ nhiệm thay thế Luciano Spalletti vào tháng 6.2025 và từng mang đến kỳ vọng lớn cho người hâm mộ Ý với chiến thắng 5-0 trước Estonia trong trận ra mắt ấn tượng. Tuy nhiên, chỉ sau 9 tháng ngắn ngủi, mọi thứ nhanh chóng trượt dài. Những quyết định chiến thuật gây tranh cãi, đặc biệt trong trận thua định mệnh trước Bosnia & Herzegovina, đã khiến ông phải hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận và giới chuyên môn.
Trong khi đó, trưởng đoàn đội tuyển Gianluigi Buffon cũng không giấu được cảm xúc khi chia sẻ: "Tôi sẽ giữ tất cả trong trái tim mình với lòng biết ơn... dù đó là một kết thúc đầy đau đớn".
Cuộc đua "ghế nóng": Từ Mancini đến Mourinho bất ngờ
Khi chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển bỏ trống, bóng đá Ý lập tức bước vào cuộc tìm kiếm người kế nhiệm với hàng loạt cái tên đình đám được đưa vào danh sách cân nhắc.
Theo thông tin từ Football Italia, ứng viên nổi bật nhất hiện nay là Roberto Mancini - người từng đưa đội tuyển Ý lên đỉnh châu Âu tại EURO 2020. HLV Mancini được cho là sẵn sàng trở lại, đặc biệt nếu ông Giovanni Malagò được bầu làm tân Chủ tịch FIGC. Kinh nghiệm và sự am hiểu sâu sắc hệ thống bóng đá Ý được xem là lợi thế lớn của chiến lược gia này.
Bên cạnh đó, hai HLV giàu cá tính là Antonio Conte và Massimiliano Allegri cũng đang được cân nhắc kỹ lưỡng. HLV Antonio Conte từng giúp đội tuyển Ý thi đấu ấn tượng tại EURO 2016, trong khi HLV Max Allegri là một trong những HLV thành công nhất Serie A, dù chưa từng có kinh nghiệm dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Ngoài ra, HLV Simone Inzaghi hay HLV Stefano Pioli được xem là phương án dự phòng, trong bối cảnh FIGC có thể hướng đến một chiến lược dài hạn hơn.
Điểm nhấn đáng chú ý nhất đến từ đề xuất gây tranh cãi của chính trị gia Ignazio La Russa. Chia sẻ với truyền thông Ý, ông đặt vấn đề: "Nếu Brazil có thể mời Carlo Ancelotti, tại sao Ý không thể có một HLV nước ngoài như Mourinho?".
Sau nhận định trên của ông Ignazio La Russa, việc đội tuyển Ý cân nhắc HLV Jose Mourinho cho vị trí thuyền trưởng ngay lập tức tạo ra làn sóng tranh luận sôi nổi. "Người đặc biệt" từng thành công vang dội tại Serie A cùng Inter Milan, nhưng việc một HLV ngoại quốc dẫn dắt đội tuyển Ý vẫn là điều hiếm thấy trong lịch sử bóng đá nước này.
Tuy nhiên, Football Italia nhấn mạnh: "Trong bối cảnh bóng đá Ý đang khủng hoảng sâu sắc, những lựa chọn táo bạo không còn bị xem là viển vông".
Tương lai bất định và nhiệm vụ nặng nề phía trước
Hiện tại, FIGC cho biết đại hội bầu cử bất thường sẽ được tổ chức vào ngày 22.6 tại Rome nhằm tìm ra chủ tịch mới. Điều đó đồng nghĩa với việc quá trình bổ nhiệm HLV trưởng có thể kéo dài thêm nhiều tuần nữa. Trong thời gian chờ đợi này, đội tuyển Ý nhiều khả năng phải thi đấu các trận giao hữu trong trạng thái không có HLV trưởng chính thức.
Theo đánh giá của Football Italia, sau tất cả những biến động, vấn đề cốt lõi của "Azzurri" lúc này không chỉ nằm ở một cái tên trên băng ghế huấn luyện. Đó là câu chuyện sâu xa hơn về bản sắc bóng đá, hệ thống đào tạo trẻ và khả năng thích nghi với thời đại bóng đá hiện đại.
Người kế nhiệm HLV Gattuso, dù là Roberto Mancini, Antonio Conte hay thậm chí Jose Mourinho, sẽ phải đối mặt với một nhiệm vụ vô cùng nặng nề: đưa đội tuyển từng 4 lần vô địch thế giới thoát khỏi giai đoạn tăm tối nhất trong lịch sử, khôi phục niềm tin của người hâm mộ và xây dựng lại nền tảng cho tương lai.



