Chỉ còn một tháng nữa là World Cup 2026 khởi tranh, đội tuyển Curacao lại có sự thay đổi bất ngờ trên băng ghế huấn luyện. Theo nguồn tin từ ESPN, Liên đoàn bóng đá Curacao đã đạt được thỏa thuận để mời lại chiến lược gia kỳ cựu Dick Advocaat, 78 tuổi, dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Đây được xem là động thái nhằm ổn định tinh thần đội bóng trong bối cảnh nội bộ xuất hiện nhiều bất ổn.
Bối cảnh thay đổi huấn luyện viên
Trước đó, ông Advocaat đã rời cương vị HLV hồi tháng 2 với lý do cá nhân, muốn chăm sóc sức khỏe cho con gái. Người được chọn thay thế là Fred Rutten, cựu HLV của PSV, FC Twente và Feyenoord Rotterdam. Tuy nhiên, triều đại của Rutten kéo dài không lâu khi Curacao liên tiếp thất bại trong hai trận giao hữu hồi tháng 3 trước Australia và Trung Quốc. Trong thông báo chia tay, ông Rutten bày tỏ sự tiếc nuối: “Tôi lấy làm tiếc về cách mọi chuyện diễn ra, nhưng vẫn chúc đội tuyển những điều tốt đẹp nhất”.
Sự trở lại được mong đợi của Advocaat
ESPN cho biết nhiều cầu thủ Curacao mong muốn Advocaat trở lại, bởi họ tin tưởng vào kinh nghiệm và khả năng quản lý của chiến lược gia 78 tuổi. Curacao hiện là quốc gia có dân số nhỏ nhất từng góp mặt ở một kỳ World Cup nam, với khoảng 156.000 dân. Từ vị trí thứ 150 cách đây một thập kỷ, Curacao hiện đã vươn lên hạng 82 trên bảng xếp hạng FIFA.
Thách thức tại World Cup 2026
Tại World Cup 2026, Curacao nằm cùng bảng với Ecuador, Bờ Biển Ngà và Đức. Việc mở rộng giải đấu lên 48 đội của FIFA giúp khu vực CONCACAF có thêm ba suất tham dự, mở ra cơ hội lịch sử để Curacao ghi dấu ấn trên sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Với sự dẫn dắt của Advocaat, đội bóng hy vọng sẽ tạo nên bất ngờ.



