HLV Chelsea Liam Rosenior sống tạm khách sạn, toàn tâm cho sự nghiệp cầm quân
Trong một chia sẻ đáng chú ý, huấn luyện viên trưởng Chelsea Liam Rosenior thừa nhận ông vẫn đang sống trong khách sạn và nhiều khả năng sẽ duy trì cuộc sống tạm bợ đó đến hết mùa giải năm 2026. Vị chiến lược gia 40 tuổi cho biết chưa có thời gian tìm kiếm một ngôi nhà cố định gần trung tâm huấn luyện của câu lạc bộ ở Surrey, bởi toàn bộ sự tập trung hiện nay đều dành cho đội bóng.
Ưu tiên hàng đầu là công việc, không phải chỗ ở
Rosenior thẳng thắn chia sẻ: "Tôi vẫn ở khách sạn và có lẽ sẽ ở đó đến hết mùa. Tôi không có thời gian. Tôi phải tập trung vào công việc. Chuyện chỗ ở không phải ưu tiên lúc này." Ông nhấn mạnh rằng công việc huấn luyện tại Chelsea gần như không bao giờ kết thúc, khiến ông khó có cơ hội sắp xếp cho cuộc sống cá nhân.
Sau chuỗi 11 trận đấu căng thẳng trong vòng 6 tuần, Rosenior đã quyết định cho các cầu thủ nghỉ ngơi bốn ngày sau chiến thắng trước Hull tại FA Cup vào ngày 14/2. Ông chủ động khuyến khích học trò ra nước ngoài để tái tạo năng lượng, với những cái tên như Cole Palmer và Joao Pedro đã lựa chọn điểm đến là Dubai.
Khoảng nghỉ hiếm hoi và sự chuẩn bị kỹ lưỡng
Đây cũng là lần đầu tiên trong năm 2026 Chelsea không phải thi đấu giữa tuần, tạo ra một khoảng nghỉ quý giá. Rosenior tin rằng quãng nghỉ này sẽ giúp đội bóng lấy lại sức lực và tinh thần tốt hơn trước cuộc tiếp đón Burnley sắp tới. Trong khi các cầu thủ tận hưởng kỳ nghỉ, Rosenior vẫn ở lại London, không tranh thủ thời gian để tìm nhà mới.
Ông giải thích: "Công việc này không bao giờ kết thúc. Tôi chỉ thực sự tắt máy được một ngày. Điều đó quan trọng với ban huấn luyện và tất cả nhân viên, những người đã làm việc rất vất vả. Việc họ có thời gian bên gia đình là cần thiết. Chúng tôi đều cần được làm mới vì phía trước lịch thi đấu sẽ lại dày đặc."
Rosenior cũng tiết lộ đây là lần đầu tiên kể từ khi tiếp quản đội bóng, Chelsea có hai ngày chuẩn bị chiến thuật trọn vẹn cho một trận đấu. Ông bày tỏ sự hài lòng với tinh thần tập luyện của các cầu thủ và tin tưởng rằng trong giai đoạn tới, đội bóng sẽ thể hiện rõ bản sắc hơn trên sân cỏ.
Bối cảnh và những diễn biến liên quan
Câu chuyện về Rosenior sống trong khách sạn diễn ra trong bối cảnh Chelsea vừa trải qua một kết quả thất vọng khi để Leeds United cầm hòa 2-2 ở vòng 26 Premier League, dù đã dẫn trước 2 bàn. Đồng thời, thị trường chuyển nhượng cũng sôi động với thông tin Julian Alvarez được cho là ưu tiên gia nhập Barcelona thay vì Arsenal hay Chelsea, và Jurgen Klopp từ chối cả Manchester United lẫn Chelsea dù nhận được lời mời.
Quyết định sống tạm bợ của Rosenior cho thấy sự cống hiến tuyệt đối của ông cho sự nghiệp huấn luyện, một tinh thần có thể truyền cảm hứng cho toàn đội trong phần còn lại của mùa giải.



