HLV Chelsea thừa nhận đêm khó khăn nhất sau thất bại thảm hại 0-3 trước Brighton
HLV Liam Rosenior của Chelsea đã không giấu nổi sự thất vọng khi đội bóng của ông phải nhận thất bại thảm hại 0-3 trước Brighton trong khuôn khổ vòng 34 Ngoại hạng Anh. Trận đấu này được xem là một cuộc chiến quan trọng nhằm tranh suất tham dự các giải đấu châu Âu, nhưng Chelsea đã hoàn toàn thất bại trước sự áp đảo của đối thủ.
Thất bại lịch sử và những chỉ trích thẳng thắn
Các bàn thắng của Ferdi Kadioglu, Jack Hinshelwood và Danny Welbeck đã nhấn chìm Chelsea trong một đêm thi đấu tệ hại. Đây là thất bại thứ 5 liên tiếp của đội bóng này tại Ngoại hạng Anh mà không ghi được bất kỳ bàn thắng nào, một thành tích tồi tệ nhất sau hơn một thế kỷ. Lần gần nhất Chelsea thua liên tiếp 5 trận mà không ghi bàn diễn ra từ cuối năm 1912, tức là đã hơn 114 năm trôi qua.
Rosenior thẳng thắn thừa nhận: "Đó là điều không thể chấp nhận ở mọi khía cạnh của trận đấu". Ông đặc biệt chỉ trích thái độ thi đấu của các cầu thủ: "Không thể chấp nhận về thái độ. Tôi luôn đứng ra bảo vệ các cầu thủ, nhưng lần này thì không thể chấp nhận được. Cần phải có sự thay đổi mạnh mẽ, ngay lập tức. Chúng tôi phải soi lại mình trong gương".
Chuỗi trận thảm hại và hệ lụy
Trước trận đấu với Brighton, Chelsea đã để thua Newcastle với tỷ số 0-1, thua Manchester City 0-3 và thua Manchester United 0-1 ngay trên sân nhà Stamford Bridge, cùng với thất bại 0-3 trên sân của Everton. Chuỗi trận thảm hại này đã đẩy Chelsea xuống vị trí thấp hơn Brighton trên bảng xếp hạng, khiến cơ hội giành vé dự Champions League trở nên mong manh và thậm chí cả suất tham dự Europa League cũng bị đe dọa nghiêm trọng.
HLV Rosenior tiếp tục bày tỏ sự bức xúc: "Tôi không thể tiếp tục ra đây để bảo vệ những gì đang diễn ra. Thái độ chung, tinh thần thi đấu đều thiếu. Quyết tâm thì có lẽ chỉ 3 hoặc 4 trên 11 người, như vậy là hoàn toàn không đủ cho một CLB như thế này. Tôi không thể ra đây và nói dối, đó là màn trình diễn không thể chấp nhận đối với CLB này".
Áp lực và tương lai
Những diễn biến này cho thấy những chỉ trích trước đây của Enzo Maresca về thái độ của một số ngôi sao Chelsea là có cơ sở, khi họ đặt cái tôi cá nhân lên trên lợi ích tập thể. Áp lực lên HLV Rosenior ngày càng lớn, với nhiều câu hỏi về việc liệu ông có thể giữ được chiếc ghế huấn luyện cho đến trận bán kết FA Cup sắp tới hay không, khi Chelsea sẽ đối đầu với Leeds United trên sân Wembley vào lúc 21h00 ngày 26/4.
Toàn bộ hy vọng của The Blues giờ đây đang đổ dồn vào FA Cup, giải đấu duy nhất còn lại có thể cứu vãn mùa giải thất bại này. Trong bối cảnh đó, tin đồn về việc Diego Simeone có thể trở thành HLV trưởng tiếp theo của Chelsea đang được lan truyền rộng rãi, cho thấy sự bất ổn ngày càng gia tăng tại CLB này.



