HLV Hossam Hassan của đội tuyển Ai Cập đã lên tiếng giải thích về cử chỉ khoanh tay giơ lên trước ống kính trong trận thua ngược Argentina 2-3 ở vòng 16 đội World Cup 2026. Trong buổi phỏng vấn trên kênh ON E tối 14/7, ông phủ nhận mọi liên quan đến phân biệt chủng tộc, khẳng định chỉ muốn bày tỏ sự bất bình với trọng tài.
Cử chỉ khoanh tay và cuộc đối thoại với Messi
HLV Hassan cho biết: “Cử chỉ đó không mang ý nghĩa liên quan đến phân biệt chủng tộc. Tôi chỉ muốn nói với trọng tài rằng ông ta không công bằng”. Hành động này khiến ông phải nhận thẻ vàng và gây nhiều đồn đoán trên truyền thông quốc tế.
Tình huống hỗn loạn bắt nguồn từ bàn thắng thứ hai của Mostafa Zico bị từ chối sau khi VAR xác định lỗi với Lisandro Martinez. HLV Hassan kể: “Messi cùng một số cầu thủ Argentina tiến đến chỗ chúng tôi. Messi liên tục hỏi: Tại sao? Tại sao? Đây là một trong số rất ít lần tôi thấy cậu ấy tham gia tranh cãi”. Ông chủ động không đáp trả Messi để tránh căng thẳng, vì tôn trọng sự nghiệp của cầu thủ này.
Messi khóc vì áp lực
Đáng chú ý, HLV Hassan tiết lộ trạng thái cảm xúc của Messi sau trận: “Cuối cùng cậu ấy đã khóc vì chịu áp lực và cảm xúc quá lớn”. Ai Cập từng dẫn trước 2-0 nhưng để thua ngược 2-3 sau bàn quyết định ở phút bù giờ, đánh mất cơ hội lần đầu vào tứ kết World Cup.
Tranh cãi về quyết định trọng tài
HLV Hassan cho rằng các quyết định của trọng tài Francois Letexier ở 13 phút cuối đã ảnh hưởng lớn đến cục diện. Ông nói: “Những quyết định đảo ngược, thẻ vàng, phạm lỗi và tình huống đáng được hưởng phạt đền đã tạo áp lực lớn lên các cầu thủ. Dù vậy, tôi không trách họ. Chúng tôi đã ở rất gần chiến thắng”.
Sau trận, ông vào phòng thay đồ động viên toàn đội, cảm ơn các học trò vì màn trình diễn quả cảm trước nhà đương kim vô địch.
Tự hào về thành tích lịch sử
HLV Hassan khẳng định tự hào khi đưa Ai Cập lần đầu vượt qua vòng bảng và vào vòng 16 đội World Cup. Ông bác bỏ video AI lan truyền về hành động bạo lực với cầu thủ, nói: “Tôi vỗ lưng và động viên các cầu thủ. Việc Ai Cập mới chỉ bốn lần dự World Cup là điều đáng tiếc. Tôi hứa rằng chừng nào còn dẫn dắt đội tuyển, chúng tôi sẽ không để Ai Cập bỏ lỡ thêm một kỳ World Cup nào nữa”.



