Rạng sáng 16/7 (giờ Việt Nam), giấc mơ vào chung kết World Cup sau 60 năm của tuyển Anh tan vỡ khi để Argentina lội ngược dòng với tỷ số 2-1 trên sân vận động Atlanta. Đội trưởng Harry Kane không giấu nổi vẻ buồn bã, thất vọng khi đội nhà vuột mất tấm vé vào chung kết.
Kane suy sụp sau trận thua
Sau tiếng còi mãn cuộc, máy quay ghi lại cảnh Harry Kane và các đồng đội như Jude Bellingham ôm lấy nhau, an ủi nhau trong nỗi buồn. Chia sẻ với BBC, Kane nói: "Tôi thực sự suy sụp. Suy sụp vì các đồng đội, ban huấn luyện và người hâm mộ. Chúng tôi chơi tốt trong phần lớn thời gian của trận đấu. Nhưng sau khi dẫn 1-0, cả đội chỉ cố giữ tỷ số. Ở đẳng cấp này, như vậy là không đủ."
Diễn biến trận bán kết nghẹt thở
Trận bán kết diễn ra căng thẳng ngay từ những phút đầu với hàng loạt va chạm. Chỉ trong hiệp 1, đã có 19 pha phạm lỗi, trong đó 12 lần thuộc về Argentina. Tuyển Anh mở tỷ số ở phút 55, nhưng Argentina gỡ hòa ở phút 86 nhờ công Enzo Fernandez. Chỉ ít phút sau, Lautaro Martinez đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1 ở phút 90+2, khiến người hâm mộ Anh chết lặng.
Với chiến thắng này, Argentina sẽ đối đầu với Tây Ban Nha trong trận chung kết vào rạng sáng 20/7 (giờ Việt Nam), tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương.



