HAGL thất thủ trước CLB Công an Hà Nội, tụt hạng tại V-League
Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã không thể duy trì chuỗi thắng tại V-League, sau khi chấp nhận thất bại 1-3 trước CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) trên sân Hàng Đẫy vào tối ngày 28 tháng 2, trong khuôn khổ vòng đấu thứ 14. Dù dẫn trước từ hiệp một, đội bóng phố núi đã để thua ba bàn trong hiệp hai, kết quả này khiến họ rời sân với hai bàn trắng.
Bảng xếp hạng V-League có nhiều biến động
Với chiến thắng này, CLB CAHN đã củng cố vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng với 35 điểm sau 13 trận, vượt xa đội nhì là Ninh Bình với khoảng cách 8 điểm. Ninh Bình hiện có 27 điểm, trong khi Thể Công Viettel và Hà Nội lần lượt chiếm vị trí thứ ba và thứ tư với 25 và 21 điểm.
Trong khi đó, HAGL đã tụt một bậc xuống hạng 9 với 14 điểm sau 14 trận. Vị trí của họ đã được SLNA thay thế, đội bóng này đánh bại Hà Tĩnh với tỷ số 2-0 để có 16 điểm, tạo nên sự cạnh tranh gay gắt ở giữa bảng.
Cuộc đua trụ hạng trở nên nóng bỏng
Ở nhóm cuối bảng, Đà Nẵng đã giành chiến thắng thứ hai tại V-League bằng cách đánh bại PVF-CAND với tỷ số 3-0. Tuy nhiên, đội bóng sông Hàn vẫn đứng cuối bảng với 10 điểm, chỉ kém PVF-CAND 1 điểm trong cuộc đua giành vị trí play-off trụ hạng. Khoảng cách sít sao giữa các đội nhóm cuối đã làm nóng lại cuộc cạnh tranh sinh tồn, hứa hẹn những trận đấu kịch tính trong thời gian tới.
Trận đấu quả cảm của HAGL trên sân Hàng Đẫy
Chuyến làm khách trên sân CLB CAHN được xem là thử thách lớn nhất của HAGL sau chuỗi thắng liên tiếp trước Đà Nẵng và Ninh Bình. CLB CAHN không chỉ bất bại sau 12 vòng đấu tại V-League mùa này, mà còn thể hiện phong độ ấn tượng trên sân nhà Hàng Đẫy với 6 chiến thắng trong 7 trận gần nhất.
Dù vậy, HAGL đã chứng minh rằng chuỗi thăng hoa của họ không phải là may mắn, mà đến từ thực lực thực sự. Trên sân Hàng Đẫy, học trò của HLV Lê Quang Trãi đã triển khai thế trận phòng ngự chặt chẽ và khoa học, với hai tầng lớp lang để hạn chế hàng công mạnh mẽ của chủ nhà, bao gồm các cầu thủ như Leo Artur, Đình Bắc và Alan Grafite.
Phút thứ 6, Thanh Nhân đã có pha chọc khe cho Batista băng xuống, và ngoại binh này đánh bại thủ môn Nguyễn Filip bằng cú sút hiểm về góc gần. Tuy nhiên, trọng tài đã từ chối bàn thắng do Batista rơi vào thế việt vị.
Những phút sau đó, CLB CAHN chiếm thế thượng phong với sự linh hoạt của Đình Bắc ở tuyến trên, áp đảo HAGL bằng 6 lần dứt điểm, trong đó 3 lần trúng đích. Thế nhưng, HAGL vẫn kiên cường đứng vững nhờ màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Trung Kiên và sự lăn xả của hàng thủ.
Đến phút 40, Marciel da Silva đã ghi bàn mở tỷ số cho HAGL. Số 10 này khởi động pha tấn công, phối hợp với Batista trước khi thoát xuống và dứt điểm khéo léo xỏ háng thủ môn Filip. Lần này, trọng tài công nhận bàn thắng khi Marciel thoát bẫy việt vị trong gang tấc.
CLB CAHN lội ngược dòng ấn tượng
Sang hiệp hai, HAGL tiếp tục chiến thuật phòng ngự, nhưng CLB CAHN đã chứng tỏ lý do tại sao họ là đội bóng bất bại duy nhất tại V-League.
Phút 76, Minh Phúc đón đường chuyền hoàn hảo từ biên trái để dứt điểm chìm, đánh bại thủ môn Trung Kiên và san bằng tỷ số. Chỉ 6 phút sau, Rogerio Alves nâng tỷ số lên 2-1 cho CLB CAHN. Phút 90+3, chính Rogerio Alves ấn định chiến thắng 3-1 với cú sút chéo góc cực hiểm từ đường chọc khe của Artur, khiến Trung Kiên không kịp trở tay.
Thậm chí, đội bóng của HLV Alexandre Polking có thể thắng đậm hơn nếu cú đá của Đình Bắc ở phút 87 không đập vào cột dọc. Với chiến thắng này, CLB CAHN trở thành đội thứ ba trong 8 năm qua bất bại 13 trận lượt đi tại V-League, khẳng định vị thế vững chắc của họ trong cuộc đua vô địch.



