Ở vòng 20, HAGL có trận hòa 0-0 với Hải Phòng trên sân Pleiku (Gia Lai). Đến vòng 21, đội bóng phố núi thắng SLNA 1-0 trên sân Vinh (Nghệ An). Với 4 điểm giành được sau 2 vòng đấu liên tiếp, HAGL đã tạo ra khoảng cách khá lớn so với nhóm cuối bảng, tạm thời thoát khỏi khu vực nguy hiểm.
Lịch thi đấu dễ thở hơn
Hiện tại, HAGL có 22 điểm, hơn đội cuối bảng Đà Nẵng (vị trí xuống hạng trực tiếp) đến 9 điểm và hơn đội áp chót PVF-CAND (vị trí phải đá play-off) 8 điểm. Mùa giải 2025-2026 chỉ còn 5 vòng đấu, khả năng HAGL bị bắt kịp là rất thấp. Lịch thi đấu sắp tới càng củng cố thêm lợi thế này.
Ở vòng 22, HAGL sẽ tiếp PVF-CAND trên sân nhà vào chiều 10.5. Vòng 23, đội bóng phố núi gặp Hà Tĩnh, cũng trên sân nhà ngày 17.5. Vòng 24, HAGL làm khách trên sân Thanh Hóa vào ngày 23.5. Chỉ cần giải quyết tốt các trận này, HAGL sẽ an toàn trụ hạng trước khi đụng độ Hà Nội FC ở vòng 25 ngày 31.5 trên sân Pleiku.
Quyền tự quyết trong tay
Nếu HAGL giành chiến thắng trước PVF-CAND cuối tuần này, họ sẽ bỏ xa đối thủ trực tiếp đến 11 điểm, trong khi giải chỉ còn 4 vòng. Điều này gần như loại PVF-CAND khỏi cuộc đua trụ hạng với HAGL.
So về thực lực, HAGL không kém các đội PVF-CAND, Hà Tĩnh và Thanh Hóa. Trước đó, HAGL lận đận vì gặp toàn đối thủ mạnh như Thể Công Viettel, Nam Định và Ninh Bình. Dù chơi không tệ, họ thua phút cuối trước Ninh Bình (1-2 vòng 17) và Thể Công (0-1 vòng 19) do độ dày lực lượng hạn chế. Khi gặp các đội yếu hơn như Hải Phòng và SLNA, HAGL giữ sạch lưới, cho thấy khả năng trụ vững trước sức ép.
Lợi thế của HLV Lê Quang Trãi và các học trò là họ không nhất thiết phải đá tấn công, vì khoảng cách điểm đã an toàn. HAGL có thể triển khai lối đá phòng ngự phản công sở trường, khiến đối thủ phải nôn nóng. Với hàng phòng ngự cao lớn gồm thủ môn Trần Trung Kiên (1,91 m), trung vệ Jairo (1,90 m) và Đinh Quang Kiệt (1,95 m), không dễ để đối phương xuyên thủng. Ở mặt trận tấn công, tốc độ và kỹ thuật của bộ đôi Marciel Silva và Junior Batista luôn là mối đe dọa.



