HAGL đã chấm dứt chuỗi trận đáng thất vọng bằng chiến thắng quý giá trên sân khách trước SLNA. Trước trận đấu, đội bóng phố núi đã trải qua hai trận liên tiếp không thắng, bao gồm thất bại trước Thể Công Viettel và trận hòa trước Hải Phòng. Nhiều người hâm mộ đã không mấy lạc quan về cơ hội giành trọn ba điểm của thầy trò HLV Lê Quang Trãi, khi đội bóng chơi lép vế và khung thành thủ môn Trần Trung Kiên thường xuyên bị đặt trong tình trạng báo động.
Tuy nhiên, khoảnh khắc tỏa sáng của Batista đã làm vỡ òa niềm vui cho người hâm mộ. Phút 58, tiền đạo người Brazil có nhịp đẩy bóng rồi thực hiện cú sút xa quyết đoán, không cho thủ môn Cao Văn Bình cơ hội cản phá. Với kết quả này, HAGL leo lên vị trí thứ 10 với 22 điểm, hơn đội cuối bảng Đà Nẵng 9 điểm, một khoảng cách an toàn. Trong bối cảnh V-League chỉ còn 5 vòng đấu, cơ hội trụ hạng của HAGL là rất sáng.
CLB Ninh Bình không thể lội ngược dòng
Trên sân Hàng Đẫy, Thể Công Viettel chơi phòng ngự phản công trước CLB Ninh Bình. Sau khi chịu sức ép từ Hoàng Đức và các đồng đội, đội chủ nhà có bàn mở tỷ số. Phút 30, Khuất Văn Khang nỗ lực tranh cướp bóng, khiến thủ môn Đặng Văn Lâm phạm lỗi trong vòng cấm, mang về quả phạt đền. Từ khoảng cách 11m, Lucao dứt điểm quyết đoán mở tỷ số.
Lợi thế của Thể Công Viettel không kéo dài lâu. Phút 45+3, đội bóng quân đội chỉ còn 10 người khi Nguyễn Đức Hoàng Minh phạm lỗi nguy hiểm với Đỗ Thanh Thịnh. Đến phút 52, Dụng Quang Nho thực hiện cú cứa lòng hiểm hóc, gỡ hòa 1-1 cho CLB Ninh Bình. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu.
Với kết quả này, CLB Ninh Bình không thể đòi lại vị trí thứ 3 từ đội Hà Nội. Thầy trò HLV Bae Ji-won có 38 điểm, kém đại diện thủ đô 1 điểm. Trong khi đó, Thể Công Viettel có 43 điểm, kém đội đầu bảng Công an Hà Nội 11 điểm.



