Chiến dịch World Cup 2026 của Na Uy và Erling Haaland đã khép lại ở tứ kết sau thất bại 1-2 trước tuyển Anh. Đội bóng Bắc Âu vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Andreas Schjelderup ở phút 36, nhưng Jude Bellingham tỏa sáng với cú đúp (45+2', 93') để đưa Tam sư vào bán kết.
Hàng thủ Man City bắt bài Haaland
HLV Thomas Tuchel bố trí đội hình xuất phát với 3/4 cầu thủ nơi hàng phòng ngự đều khoác áo Manchester City: Nico O'Reilly, Marc Guehi và John Stones. Bên cạnh đó, Jude Bellingham cũng quá hiểu Haaland do từng chơi chung hai mùa tại Borussia Dortmund. Chính vì vậy, tiền đạo người Na Uy bị 'bắt bài' và không thể phát huy khả năng ghi bàn.
Haaland gửi lời chúc tới tuyển Anh
Dù không thể vui vì cuộc phiêu lưu của Na Uy kết thúc, Haaland vẫn chúc mừng những người bạn và hy vọng tuyển Anh vô địch giải đấu năm nay. Anh nói: “Tôi có một số đồng đội Man City đang đá cho tuyển Anh, Pháp và Tây Ban Nha và tất nhiên là tôi muốn Tam sư chơi tốt. Tôi nhớ là lúc còn nhỏ (Haaland sinh ra ở Anh), mình còn có chiếc áo đấu tuyển Anh trước cả áo Na Uy. Vậy nên, tôi rất mong họ thi đấu thật tốt, bởi Anh là một đất nước tuyệt vời và chiếc áo đấu của họ cũng rất đẹp”.
Chặng đường ấn tượng của Na Uy
Dù dừng bước, Na Uy đã có một kỳ World Cup ấn tượng trong lần đầu trở lại sau 28 năm. Đội bóng tạo nên cơn sốt Viking, còn Haaland ghi được 7 bàn thắng. Để thực hiện mục tiêu vô địch, Anh sẽ phải vượt qua Argentina ở trận bán kết vào lúc 2h ngày 16/7, trong khi cặp đấu còn lại là Pháp vs Tây Ban Nha diễn ra trước đó một ngày.
Các kỷ lục của Messi và Argentina
Ở trận tứ kết khác, Argentina thắng Thụy Sĩ 3-2 nhờ màn trình diễn xuất sắc của Lionel Messi, người bị chảy máu ở vùng mắt phải sau va chạm với đội trưởng Thụy Sĩ. Messi và Argentina lập một loạt kỷ lục mới sau trận thắng nhọc nhằn này.



