Đại học Thủy lợi thắng lớn, chấm dứt giấc mơ bảo vệ ngôi vương của đối thủ
Trận tứ kết TNSV THACO cup 2026 giữa đội Đại học Thủy lợi và đương kim vô địch Đại học Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã kết thúc với tỷ số 4-0 nghiêng về phía đội chủ nhà. Sự vắng mặt của đội trưởng Lê Văn Thức do bận việc cá nhân ngay trước trận đấu được xem là yếu tố then chốt khiến đội ĐKVĐ gặp bất lợi lớn.
Thiếu vắng nhạc trưởng, đương kim vô địch lao đao
HLV Nguyễn Công Thành của đội Đại học VH-TT-DL Thanh Hóa thẳng thắn thừa nhận việc thiếu vắng Lê Văn Thức, một mắt xích quan trọng bậc nhất, đã khiến đội bóng không có phương án thay thế tối ưu. Phía đối thủ, HLV Vũ Văn Trung của Đại học Thủy lợi cũng nhận định sức mạnh của đội khách suy giảm đáng kể khi không có "nhạc trưởng" này trên sân.
Tận dụng lợi thế đó, Đại học Thủy lợi đã triển khai chiến thuật phong tỏa hiệu quả, đặc biệt là hạn chế tối đa ảnh hưởng của Ngân Như Dũng - át chủ bài còn lại của đội đương kim vô địch. Thế trận nhanh chóng rơi vào tầm kiểm soát của đội chủ nhà.
Bùng nổ tấn công và chiến thắng thuyết phục
Ngay từ phút thứ 7, tiền đạo Trần Đức Hoan đã tỏa sáng với pha bật cao đánh đầu mở tỷ số, đánh bại thủ môn Lương Thế Ngọc. Lối chơi tấn công phủ đầu tiếp tục phát huy hiệu quả khi Hoàng Văn Lâm ghi bàn nhân đôi cách biệt ở phút 31.
Sau khi dẫn trước 2-0, các cầu thủ Đại học Thủy lợi chủ động chuyển sang trạng thái phòng ngự để bảo vệ thành quả. Điều này tạo cơ hội cho đội khách dâng cao tấn công, nhưng họ đã không thể tận dụng các cơ hội hiếm hoi. Ngược lại, việc dâng cao đội hình khiến hàng phòng ngự Đại học VH-TT-DL Thanh Hóa "hở sườn", phải nhận thêm hai bàn thua ở những phút cuối và chấp nhận thua chung cuộc 0-4.
Chiến thắng này giúp Đại học Thủy lợi tiến vào bán kết, đồng thời chấm dứt chuỗi bốn mùa giải không có đội bóng nào bảo vệ thành công ngôi vô địch tại TNSV THACO cup.
Cảm xúc sau trận đấu
HLV Vũ Văn Trung không giấu được niềm vui khi chia sẻ: "Kể từ sau trận thua đội Đại học VH-TT-DL Thanh Hóa ở vòng loại năm ngoái, chúng tôi luôn nung nấu khát khao đòi món nợ. Toàn đội đã chuẩn bị rất kỹ về mọi mặt, và tôi thực sự hạnh phúc khi các em thi đấu xuất sắc để đạt được mục tiêu đề ra."
Về phía đội thua, HLV Nguyễn Công Thành thể hiện tinh thần thể thao: "Xin chúc mừng đội Đại học Thủy lợi đã chơi hay hơn và giành chiến thắng xứng đáng. Bóng đá là như thế, chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn trong tương lai."
Loạt luân lưu cân não định đoạt tứ kết cuối cùng
Trận đấu còn lại ở vòng tứ kết giữa Đại học Công nghiệp TP.HCM và Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng diễn ra vô cùng cân bằng và kịch tính. Đội đương kim á quân ĐH TDTT Đà Nẵng thể hiện lối chơi chặt chẽ, trong khi ĐH Công nghiệp TP.HCM - đội từng vào bán kết mùa trước - đáp trả bằng sự gắn kết tập thể.
Thế trận căng thẳng và bước ngoặt từ chấn thương
Trận đấu chìm trong thế trận cân bằng cho đến phút 60, khi đội trưởng Thạch Tuấn Tường của ĐH Công nghiệp TP.HCM buộc phải rời sân vì chấn thương. Sự kiện này tạo lợi thế cho ĐH TDTT Đà Nẵng, nhưng thủ môn Lê Phạm Thế Anh đã có màn trình diễn xuất sắc với hai pha cứu thua đẳng cấp, giữ vững khung thành cho đội nhà.
Luân lưu quyết định và chiến thắng ấn tượng
Sau 90 phút thi đấu chính thức không có bàn thắng, hai đội bước vào loạt sút luân lưu đầy căng thẳng. Dưới sự chỉ huy của thủ môn Lê Phạm Thế Anh, Đại học Công nghiệp TP.HCM đã vượt qua đối thủ với tỷ số 4-1, chính thức giành vé vào vòng bán kết.
Hai cặp đấu bán kết hứa hẹn kịch tính
Với kết quả từ vòng tứ kết, hai cặp đấu bán kết TNSV THACO cup 2026 đã được xác định:
- Bán kết 1: Đại học Công nghệ TP.HCM gặp Đại học Thủy lợi, diễn ra lúc 13 giờ 30 ngày 20 tháng 3.
- Bán kết 2: Đại học Công nghệ Đồng Nai đối đầu Đại học Công nghiệp TP.HCM, diễn ra lúc 15 giờ 45 ngày 20 tháng 3.
Đáng chú ý, trước thềm vòng bán kết, có hai đội bóng chưa để thủng lưới bàn nào là Đại học Thủy lợi và Đại học Công nghệ Đồng Nai. Trong đó, đội bóng đến từ Đồng Nai còn ghi điểm fair-play khi chưa nhận bất kỳ thẻ phạt nào trong suốt hành trình của mình.



