Hà Lan tiếp tục nối dài chuỗi ngày buồn trên chấm luân lưu khi thua Ma Rốc 2-3 ở vòng 32 đội World Cup 2026. Đây là lần thứ 7 đội bóng áo cam thất bại trong các loạt sút luân lưu tại World Cup và EURO, biến họ trở thành đội tuyển lớn có thành tích tệ nhất lịch sử.
Thất bại trước Ma Rốc: Kịch bản quen thuộc
Trận đấu diễn ra vào ngày 30/06/2026, Hà Lan dẫn trước nhờ bàn thắng ở hiệp một, nhưng bị gỡ hòa 1-1 ở phút 90+1. Trong hiệp phụ, Hà Lan bị dồn ép và phải bước vào loạt luân lưu. Justin Kluivert, Quinten Timber và Crysencio Summerville lần lượt đá hỏng, khiến Hà Lan thua 2-3.
HLV Ronald Koeman giải thích: "Chúng tôi chọn cách tiếp cận phòng ngự vì tin đó là phương án mang lại cơ hội thắng cao nhất. Nếu được chọn lại, tôi cũng làm vậy." Tuy nhiên, báo chí Hà Lan chỉ trích chiến thuật này. Tờ De Telegraaf cho rằng đây là màn trình diễn "không giống Hà Lan", trong khi Algemeen Dagblad (AD) đánh giá Koeman quá thận trọng, bố trí năm hậu vệ khiến đội mất kiểm soát tuyến giữa.
Thống kê bi thảm: 7 thua trong 9 loạt luân lưu
Theo thống kê, Hà Lan thua 7 trong 9 loạt luân lưu tại World Cup và EURO, tỷ lệ thắng chỉ 22,2%. Nếu tính cả UEFA Nations League 2025, con số là 2 thắng, 8 thua sau 10 loạt sút. Không đội bóng lớn nào thua nhiều hơn.
Hai chiến thắng hiếm hoi của Hà Lan trên chấm luân lưu là trước Thụy Điển (EURO 2004) và Costa Rica (World Cup 2014). Còn lại, họ gục ngã trước Đan Mạch, Pháp, Brazil, Italy, Argentina (hai lần), Ma Rốc và Tây Ban Nha. Đặc biệt, ba kỳ World Cup gần nhất Hà Lan bị loại (2014, 2022, 2026) đều sau luân lưu.
Nỗi ám ảnh luân lưu và tương lai mờ mịt
Hà Lan không chỉ sợ luân lưu mà còn không đủ bản lĩnh vượt qua áp lực tâm lý. Sự thận trọng thái quá trong hiệp phụ với Ma Rốc khiến họ đánh mất bản sắc tấn công truyền thống. Báo chí Hà Lan chỉ trích đội nhà đã từ bỏ lối đá "tổng lực" (Total Football) huyền thoại.
Từng sản sinh những huyền thoại như Johan Cruyff, Marco van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Hà Lan giờ chỉ còn là cái bóng. HLV Koeman có thể rời ghế, nhưng vấn đề nằm ở nền tảng: cần một thế hệ cầu thủ giỏi hơn và một giải VĐQG chất lượng để xây dựng lại bản sắc. Nếu không, "Lốc cam" sẽ bị thời đại bỏ quên.



