Hình ảnh Bruno Guimaraes và Gabriel Magalhaes thẫn thờ sau trận thua Na Uy đã trở thành biểu tượng cho nỗi đau của Brazil khi sớm dừng bước tại World Cup 2026. Sáng 6/7, đội tuyển xứ samba để thua 1-2 trước Na Uy ở vòng 16 đội, chính thức kết thúc hành trình tại giải đấu.
Guimaraes đá hỏng phạt đền
Ở phút 14 của trận đấu, Bruno Guimaraes bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số khi sút hỏng quả phạt đền. Sai lầm này trở thành bước ngoặt quan trọng, khiến Brazil mất đi lợi thế quý giá. Ngay sau tiếng còi kết thúc, ống kính truyền hình ghi lại cảnh Guimaraes ôm đầu nức nở, trong khi Magalhaes ngồi bất động với vẻ mặt không tin nổi. Cả hai ngôi sao đang thi đấu tại Premier League đều rơi vào trạng thái sốc tâm lý cực độ.
Haaland tỏa sáng với cú đúp
Erling Haaland bên phía Na Uy đã tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp đẳng cấp, trực tiếp tiễn đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti về nước. Dù cố gắng gây áp lực trong những phút cuối và có một bàn của Neymar trên chấm phạt đền, Brazil vẫn không thể lật ngược thế cờ. Sự kém hiệu quả trong khâu dứt điểm là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại lịch sử này.
Kỷ lục buồn của Brazil
Thất bại này khiến Brazil thiết lập kỷ lục buồn chưa từng có: lần đầu tiên họ bị loại ở vòng 16 đội kể từ khi thể thức này được áp dụng. Trước đó, Brazil từng vô địch 5 lần và luôn là ứng cử viên hàng đầu. Neymar, người đã ghi bàn, khép lại trận đấu bằng những giọt nước mắt, trong khoảnh khắc được nhiều người dự đoán có thể là lần cuối anh xuất hiện tại một kỳ World Cup.
Chỉ trích nhắm vào Endrick và Magalhaes
Endrick cũng hứng chịu làn sóng chỉ trích sau khi bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ở trận đấu này. Cựu hậu vệ Gary Neville chỉ trích trung vệ Gabriel Magalhaes vì sai lầm khi kèm Haaland, khiến đội nhà trả giá đắt. Dù vậy, HLV Ancelotti vẫn bảo vệ các học trò, cho rằng đây là bài học quý giá cho tương lai.



