Phút 73 trận đấu giữa Hà Lan và Ma Rốc tại vòng 32 đội World Cup 2026, Cody Gakpo đón đường chuyền của Summerville rồi dứt điểm hiểm hóc, đánh bại thủ thành Bono, đưa Hà Lan vươn lên dẫn trước 1-0. Tuy nhiên, thay vì ăn mừng như thường lệ, tiền đạo Liverpool đã quỳ gối ngay tại chỗ, không giấu được nỗi xúc động.
Nỗi đau mất con trước thềm đại chiến
Chỉ hai ngày trước trận đấu, Gakpo nhận tin sốc khi cậu con trai của anh đã qua đời ngay khi còn nằm trong bụng mẹ. Dù đau đớn, anh vẫn gạt nước mắt ra sân thi đấu trận quan trọng với Ma Rốc. Khoảnh khắc ghi bàn, Gakpo hẳn đã nghĩ về đứa con vắn số, khiến anh không thể kìm nén cảm xúc.
Đồng đội và người hâm mộ chia sẻ
Các cầu thủ dự bị của Hà Lan cũng tràn vào sân để động viên Gakpo. Hình ảnh anh quỳ gối, nghẹn ngào đã chạm đến trái tim người hâm mộ trên khắp thế giới. Tính đến thời điểm này (sau 90 phút trận Hà Lan - Ma Rốc), Gakpo đã có 3 bàn thắng và 2 kiến tạo, là nhân tố quan trọng của 'Cơn lốc màu da cam'.
Màn trình diễn đầy cảm xúc
Gakpo không chỉ ghi bàn mà còn thể hiện tinh thần chiến binh đáng khâm phục. Anh đã biến nỗi đau cá nhân thành động lực thi đấu, góp phần đưa Hà Lan tiến sâu tại World Cup 2026. Toàn đội và người hâm mộ đều dành cho anh sự ủng hộ và cảm thông sâu sắc.



