Gakpo bật khóc khi ghi bàn, Hà Lan thua Morocco ở vòng 32 World Cup 2026
Gakpo bật khóc khi ghi bàn, Hà Lan thua Morocco

Sáng 30/6, Cody Gakpo ghi bàn mở tỷ số cho Hà Lan ở phút 72 nhưng không thể giúp đội nhà tránh khỏi thất bại cay đắng trước Morocco tại vòng 32 đội World Cup 2026. Trên sân Monterrey, Hà Lan bế tắc trong phần lớn thời gian trước khi tìm được khoảnh khắc khai thông. Từ đường chuyền dài vượt tuyến, Wout Weghorst đánh đầu làm tường để Crysencio Summerville băng xuống cánh phải, căng ngang thuận lợi để Gakpo đệm bóng vào lưới trống.

Gakpo bật khóc sau bàn thắng

Ngay sau khi lập công, Gakpo quỳ gối, cúi đầu và không thể ngăn những giọt nước mắt. Hình ảnh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, trở thành khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất tại World Cup 2026. Các đồng đội liên tục động viên, đặt tay lên vai, ôm lấy anh. Nguyên nhân là chỉ hai ngày trước trận, Gakpo và bạn đời Noa van der Bij mất đứa con thứ hai. Dù chịu cú sốc tinh thần nặng nề, Gakpo vẫn quyết định thi đấu cho tuyển Hà Lan.

Trước vòng knock-out, Gakpo là nhân tố nổi bật, đá chính cả ba trận vòng bảng, ghi cú đúp vào lưới Thụy Điển (thắng 5-1) và tiếp tục nổ súng vào lưới Morocco. Tuy nhiên, bàn thắng cảm xúc của anh không giúp Hà Lan đi tiếp.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Morocco lội ngược dòng, thắng luân lưu

Khi Hà Lan chỉ còn cách chiến thắng vài phút, Morocco bất ngờ gỡ hòa ở phút 90+1. Chemsdine Talbi tạt bóng từ cánh trái để Issa Diop bật cao đánh đầu tung lưới Bart Verbruggen, đưa trận đấu vào hiệp phụ. Hai đội hòa 1-1 sau 120 phút, buộc phải bước vào loạt sút luân lưu. Trên chấm 11 m, cả hai đều thực hiện không tốt, nhưng Morocco tận dụng cơ hội tốt hơn, thắng 3-2, loại Hà Lan khỏi World Cup 2026.

Theo thống kê, đây là lần thứ hai Hà Lan bị loại ở vòng 32 đội trong ba kỳ World Cup gần nhất. Morocco tiến vào vòng 16 đội gặp Brazil.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình