Diego Costa bộc bạch: 'Atletico Madrid vừa là đỉnh cao, vừa là vết thương sâu nhất'
Tiền đạo Diego Costa đã tái xuất truyền thông với phong cách quen thuộc: thẳng thắn, không né tránh và sẵn sàng chạm vào những ký ức gai góc nhất trong sự nghiệp bóng đá đầy thăng trầm của mình.
Những chia sẻ đầy cảm xúc về Atletico Madrid
Trong podcast El camino de Mario của cựu đồng đội Mario Suarez, chân sút sinh năm 1988 đã có nhiều phát biểu đáng chú ý, đặc biệt xoay quanh đội bóng thủ đô Tây Ban Nha. Khi được hỏi liệu có hối tiếc vì rời Atletico để gia nhập Chelsea năm 2014 hay không, Costa trả lời dứt khoát: "Đó là CLB quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi. Nhưng cũng là nơi khiến tôi tổn thương nhiều nhất".
Câu nói này đủ để gợi lại cả quãng thời gian thăng hoa lẫn những rạn nứt của anh tại sân Vicente Calderon năm nào. Costa từng là mũi nhọn chủ lực giúp Atletico vô địch La Liga 2013/14 và lọt vào trận chung kết Champions League đáng nhớ.
Mối quan hệ phức tạp với HLV Diego Simeone
Sau đỉnh cao ấy, mối quan hệ giữa tiền đạo này và HLV Diego Simeone được cho là xuất hiện những vết nứt khó hàn gắn. Trong đoạn giới thiệu cho buổi phỏng vấn đầy đủ, Costa nhắc đến Simeone với giọng nửa đùa nửa thật: "Người Brazil không giống người Argentina. Cholo, anh đưa tôi nửa tiền lương của anh đi...".
Anh vừa nói vừa nhìn thẳng vào máy quay, chỉ tay về phía mình, như để nhấn mạnh cá tính mạnh mẽ vốn đã trở thành thương hiệu của mình trong suốt sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.
Sự tôn trọng dành cho Mourinho và quyết định đầy tranh cãi
Nếu những lời dành cho Simeone mang màu sắc châm biếm, thì phát biểu về Jose Mourinho lại đầy thiện cảm và sự tôn trọng sâu sắc. Costa từng làm việc với chiến lược gia người Bồ Đào Nha tại Chelsea và không giấu sự ngưỡng mộ: "Với tôi, ông ấy là một trong những HLV hay nhất mà tôi từng có cơ hội cộng tác".
Cầu thủ này cũng thẳng thắn khi nhắc đến quyết định khoác áo tuyển Tây Ban Nha thay vì Brazil - một lựa chọn từng gây nhiều tranh cãi. "Tôi chọn chơi cho Tây Ban Nha, nhưng tôi chưa bao giờ thôi cảm thấy mình là người nước ngoài", anh chia sẻ một cách chân thành. Đó là một tâm sự hiếm hoi cho thấy mặt khác của tiền đạo nổi tiếng gai góc trên sân cỏ.
Những tiết lộ bất ngờ về lối sống và tính cách
Không chỉ nói về chuyên môn bóng đá, Costa còn tự nhận mình không phải tấm gương mẫu mực trong sinh hoạt hàng ngày. "Tôi uống nước ngọt, Coca-Cola... Tôi không phải ví dụ tốt về chế độ ăn uống lành mạnh", anh thừa nhận một cách hài hước nhưng cũng đầy chân thực.
Một chi tiết gây tò mò khác được bật mí ở cuối đoạn trailer của podcast. Costa kể lại một sự cố căng thẳng trong phòng thay đồ, khi anh nói với người đại diện Jorge Mendes: "Đưa tôi rời khỏi đây ngay, nếu không tôi sẽ giết gã này mất". Anh không tiết lộ đó là ở CLB nào, nhưng câu chuyện đủ để cho thấy tính cách nóng nảy từng nhiều lần đưa anh vào những rắc rối không đáng có trong sự nghiệp.
Kết thúc đầy cảm xúc và ý nghĩa
Toàn bộ cuộc trò chuyện chân thành với Diego Costa, tiền đạo từng định hình một giai đoạn vàng son của Atletico Madrid và để lại dấu ấn khó phai tại Chelsea, sẽ được công bố đầy đủ trong ít giờ tới. Với Costa, những ký ức cũ chưa bao giờ là điều dễ dàng để nhắc lại.
Nhưng như chính anh đã thừa nhận một cách đầy xúc động, Atletico Madrid vừa là đỉnh cao vinh quang, vừa là vết thương sâu nhất và đau đớn nhất trong sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp kéo dài nhiều năm của mình. Những chia sẻ này không chỉ làm sáng tỏ nhiều góc khuất, mà còn cho thấy con người thật đằng sau hình ảnh một tiền đạo hung hãn trên sân cỏ.



