Các cổ động viên của Manchester United đang lên kế hoạch tri ân Diogo Jota trong trận đại chiến với Liverpool tại Old Trafford vào tối ngày 3 tháng 5. Theo đó, người hâm mộ 'Quỷ đỏ' được kêu gọi tạm gác lại mối thù địch truyền kiếp để cùng với các CĐV Liverpool dành một phút vỗ tay tưởng niệm Jota ở phút thứ 20, con số gắn liền với chiếc áo mà anh từng khoác. Đây được xem là một hành động tri ân ý nghĩa trong bối cảnh trận đấu vốn được coi là căng thẳng bậc nhất của bóng đá Anh.
Nguồn gốc ý tưởng
Ý tưởng này được khởi xướng từ một CĐV của MU, sau đó được chuyển tới Hội CĐV Manchester United (MUST). Ban lãnh đạo của hội đã khuyến khích người hâm mộ lan tỏa sáng kiến để tạo hiệu ứng rộng rãi. Được biết, một số cầu thủ của MU cũng đã nắm được kế hoạch này. Hành động trên gợi nhớ đến nghĩa cử đẹp của CĐV Liverpool vào năm 2022, khi họ đồng loạt hát 'You'll Never Walk Alone' ở phút thứ 7 nhằm chia sẻ nỗi đau với Cristiano Ronaldo, người vừa mất con trai sơ sinh. Khi đó, cả sân Anfield đã vượt qua ranh giới thù địch để cùng hướng về những giá trị nhân văn chung.
Ký ức về Jota
Diogo Jota và em trai Andre Silva đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi tại Tây Ban Nha vào tháng 7 năm ngoái, khi đang trên đường ra cảng để trở lại Liverpool chuẩn bị cho mùa giải mới. Sự ra đi đột ngột của tuyển thủ Bồ Đào Nha đã khiến làng túc cầu toàn cầu bàng hoàng. Chỉ vài ngày sau bi kịch, HLV Ruben Amorim, đội trưởng Bruno Fernandes cùng hậu vệ Diogo Dalot đã lập tức tới Anfield để đặt hoa tưởng niệm, thể hiện sự tôn trọng dành cho người đồng hương xấu số.
Bối cảnh trận đấu
Ở vòng 35 Premier League, MU sẽ tiếp đón Liverpool trên sân nhà. Một chiến thắng sẽ giúp 'Quỷ đỏ' chắc chắn có vé dự Champions League mùa tới. Trong một diễn biến liên quan, cựu tiền vệ Thiago đã bật khóc khi các CĐV tri ân Diogo Jota ở phút 20 trong trận đấu giữa huyền thoại Liverpool và Dortmund vào đêm 28 tháng 3. Ngoài ra, nhà chức trách Tây Ban Nha đã chính thức khép lại điều tra vụ tai nạn khiến Jota và em trai qua đời, xác định không có trách nhiệm hình sự. Rute Cardoso, vợ của Jota, cũng hé lộ tin nhắn cuối cùng cô gửi chồng ngay trước tai nạn định mệnh trong cuốn sách sắp phát hành tại Bồ Đào Nha.



