Tối 4/5, người hâm mộ Chelsea bày tỏ sự phẫn nộ tột độ sau thất bại 1-3 trước Nottingham Forest tại vòng 35 Premier League. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến mỉa mai màn trình diễn bạc nhược của đội bóng, gọi đây là một trong những trận đấu tệ nhất trong lịch sử câu lạc bộ. Một số bình luận chua chát ví Chelsea đá như mất hồn, thiếu bản sắc và gắn kết.
Diễn biến trận đấu
Ngay phút thứ 2, Taiwo Awoniyi mở tỷ số cho Forest bằng một pha đánh đầu. Phút 15, Igor Jesus nhân đôi cách biệt trên chấm phạt đền sau khi VAR xác định lỗi của Malo Gusto. Cuối hiệp một, Cole Palmer đá hỏng quả phạt đền, bỏ lỡ cơ hội rút ngắn tỷ số. Sang hiệp hai, Awoniyi hoàn tất cú đúp ở phút 52. Nỗ lực của Chelsea chỉ mang về bàn danh dự của Joao Pedro ở phút 90+3.
Phản ứng của cổ động viên
Nhiều cổ động viên bức xúc khi chứng kiến đội nhà liên tục mắc sai lầm cơ bản, từ phòng ngự lỏng lẻo đến dứt điểm kém hiệu quả. Tình huống Palmer bỏ lỡ phạt đền càng khiến sự phẫn nộ dâng cao. Hầu hết cho rằng đó là khoảnh khắc chấm hết hy vọng lội ngược dòng. Thậm chí, đa số yêu cầu "Chelsea nên bán Palmer" hay "MU còn hứng thú với Palmer không".
Hệ quả
Với kết quả này, Chelsea giậm chân ở vị trí thứ 9 và chính thức hết cơ hội giành vé dự Champions League. Ngược lại, Forest tràn trề hy vọng trụ hạng khi bỏ cách nhóm cầm đèn đỏ 6 điểm.



