Sáng 6/7, đội tuyển Brazil nhận thất bại 1-2 trước Na Uy ở vòng 16 đội World Cup 2026, chính thức bị loại khỏi giải đấu. Kết quả này chấm dứt giấc mơ vô địch của Selecao và đẩy huấn luyện viên Carlo Ancelotti vào tâm bão chỉ trích từ người hâm mộ.
HLV Ancelotti bị chỉ trích dữ dội
Ancelotti được kỳ vọng sẽ giúp Brazil chấm dứt cơn khát chức vô địch World Cup kéo dài 24 năm. Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của ông, đội bóng dừng bước ngay vòng 16 đội sau thất bại trước Na Uy của Erling Haaland. Sau trận đấu, Ancelotti khẳng định không có ý định từ chức: "Chúng tôi phải tiếp tục làm việc, cải thiện và tìm ra những ý tưởng mới. Tôi tin thất bại này không phải là dấu chấm hết, mà là khởi đầu của một chu kỳ mới".
Phát biểu trên không thể xoa dịu sự tức giận của người hâm mộ. Trên mạng xã hội X, hàng loạt cổ động viên yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) chấm dứt hợp đồng với Ancelotti. Một tài khoản viết: "Chúng ta phải sa thải ông ấy". Người khác gay gắt hơn: "Ancelotti phải chịu hoàn toàn trách nhiệm". Thậm chí có ý kiến cho rằng: "Nếu còn lòng tự trọng, ông ấy nên từ chức ngay hôm nay".
Người hâm mộ kêu gọi Pep Guardiola
Bên cạnh những lời chỉ trích, cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Pep Guardiola. Không ít cổ động viên liên tục kêu gọi chiến lược gia người Tây Ban Nha tiếp quản băng ghế huấn luyện. "Hãy mời Pep Guardiola, vẫn chưa quá muộn" hay "Pep Guardiola là lựa chọn cho World Cup 2030" là phản ứng chung của người hâm mộ.
Thực tế, Guardiola từng là ứng viên cho chiếc ghế HLV trưởng Brazil trước khi CBF bổ nhiệm Ancelotti vào năm ngoái. Sau khi chia tay Manchester City, Guardiola chưa nhận công việc mới. Tuy nhiên, ông nhiều khả năng sẽ nghỉ ngơi một thời gian thay vì lập tức trở lại băng ghế chỉ đạo.
Những kỷ lục buồn của Brazil
Thất bại trước Na Uy cũng khiến Brazil thiết lập những cột mốc buồn trong lịch sử đội tuyển 5 lần vô địch thế giới. Trong trận đấu, tiền vệ Bruno Guimaraes đá hỏng quả phạt đền ở phút 14, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số. Ngoài ra, HLV Ancelotti gây tranh cãi khi từ chối phỏng vấn ở khu Mixed Zone, nhường quyền phát ngôn cho con trai kiêm trợ lý Davide Ancelotti.
Ngay sau trận đấu, Neymar chính thức nói lời chia tay đội tuyển Brazil, đánh dấu sự kết thúc của một thế hệ vàng.



