Trận đấu được ví như trận chung kết của bảng A giữa U19 Indonesia và U19 Việt Nam diễn ra vào tối ngày 7/6 đã chứng kiến những diễn biến đầy kịch tính và căng thẳng. Ngay từ phút thứ 22, Reno Salampessy đã đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi đã thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường khi Nguyễn Quốc Khánh gỡ hòa 1-1 ở phút 73, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.
Những tưởng tỷ số hòa sẽ duy trì đến hết trận, nhưng ở phút bù giờ thứ 2 của hiệp hai, Evandra Florasta đã ghi bàn thắng quyết định, nâng tỷ số lên 2-1 cho U19 Indonesia. Trong màn ăn mừng cuồng nhiệt, nhiều cầu thủ Indonesia đã chạy cắt ngang qua khu vực kỹ thuật của U19 Việt Nam để lao vào sân ăn mừng.
Chính trong tình huống hỗn loạn này, trợ lý huấn luyện viên Nguyễn Ngọc Duy đã bị một cầu thủ Indonesia đẩy ngã. Đáng nói, thay vì dừng lại để xin lỗi hay tỏ ra hối lỗi, cầu thủ này chỉ ngoái đầu nhìn lại một cách thản nhiên rồi tiếp tục chạy đến chia vui cùng đồng đội. Hành động thiếu tôn trọng này đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận.
Đây không phải là sự cố duy nhất trong trận đấu. Trước đó, ở một tình huống ném biên, cầu thủ Fabio Azkairawan của Indonesia đã va chạm với một trợ lý khác của huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi. Tuy nhiên, trọng tài chính Ryo Tanimoto lại rút thẻ đỏ cho thành viên đội tuyển Việt Nam, khiến bầu không khí trận đấu càng thêm ngột ngạt.
Tính chất căng thẳng của trận đấu, cùng với những quyết định gây tranh cãi của vị trọng tài người Nhật Bản, đã biến sân vận động Sumatera Utara Main thành một chảo lửa thực sự với vô số tình huống tranh chấp quyết liệt. Trọng tài Ryo Tanimoto đã nhiều lần phải tạm dừng trận đấu để can thiệp và xoa dịu những cái đầu nóng từ cả hai phía, nhưng cuối cùng U19 Indonesia vẫn giành chiến thắng chung cuộc 2-1.
Thất bại này khiến U19 Việt Nam đánh mất ngôi đầu bảng A vào tay Indonesia. Thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi kết thúc vòng bảng với 6 điểm và phải chờ đợi cơ hội đi tiếp thông qua suất vé vớt dành cho đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất.
Tuy nhiên, số phận của các chiến binh sao vàng vẫn còn rất mong manh. Họ phải chờ đợi kết quả từ các lượt trận cuối cùng của bảng B và C diễn ra vào ngày 8 và 9/6 để biết mình có thể tiếp tục hành trình vào bán kết hay không.
Dù kết quả cuối cùng ra sao, thất bại trước Indonesia là một bài học kinh nghiệm đắt giá cho dàn cầu thủ trẻ Việt Nam trên con đường trưởng thành tại đấu trường khu vực.



