Trong trận đấu vòng 16 đội World Cup 2026 giữa Mexico và Anh trên sân Azteca, một vụ ẩu đả lớn đã nổ ra sau khi hậu vệ Jarell Quansah của tuyển Anh bị truất quyền thi đấu ở phút 53. Các cầu thủ dự bị và thành viên ban huấn luyện hai đội lao vào xô xát, với nhiều cú đấm được tung ra trước khi lực lượng an ninh can thiệp.
Diễn biến vụ ẩu đả
Theo truyền thông Anh, tình huống bắt nguồn từ pha vào bóng của Quansah với Jesus Gallardo. Trọng tài ban đầu không thổi phạt, nhưng sau khi tham khảo VAR và xem lại màn hình, ông rút thẻ đỏ trực tiếp. Quyết định này khiến bầu không khí trên sân trở nên hỗn loạn. Cả hai băng ghế dự bị đồng loạt lao ra, dẫn đến ẩu đả. Bình luận viên Alan Shearer trên BBC mô tả: "Họ đang lao vào nhau, đấm đá, làm đủ mọi thứ". Shearer ban đầu cho rằng băng ghế Mexico phản ứng dữ dội vì cho rằng đây là pha bóng nguy hiểm, nhưng sau khi xem lại, ông thay đổi quan điểm: "Quansah có chạm bóng bằng đầu gối trái, nhưng bàn chân phải của cậu ấy giơ quá cao. Đó là một pha vào bóng rất nguy hiểm và trông thật kinh khủng".
Kết quả trận đấu
Dù bị đuổi người, tuyển Anh vẫn đứng vững. Harry Kane thực hiện thành công quả phạt đền, nâng tỷ số lên 3-1. Raul Jimenez cũng ghi bàn trên chấm 11 m, rút ngắn cách biệt xuống 2-3. Chung cuộc, Anh thắng 3-2 và giành vé vào tứ kết gặp Na Uy vào ngày 12/7.
Phản ứng từ các bên
Thủ thành Guillermo Ochoa của Mexico đã bật khóc sau trận thua. Ngoài ra, FIFA gây tranh cãi khi cho phép Folarin Balogun thi đấu cho tuyển Anh, khiến Bỉ phẫn nộ. Trong khi đó, Erling Haaland ghi bàn giúp Na Uy thắng Brazil 2-1, còn Neymar bật khóc sau thất bại cuối cùng ở World Cup.



