Cầu thủ Ai Cập ăn mừng trước mặt Messi, nhận trái đắng sau trận thua ngược
Cầu thủ Ai Cập ăn mừng trước mặt Messi, nhận trái đắng

Tiền vệ Emam Ashour của Ai Cập trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội sau trận thua 2-3 trước Argentina ở vòng 16 đội World Cup 2026 rạng sáng 8/7. Khoảnh khắc anh ăn mừng ngay gần Lionel Messi khi tỷ số đang là 1-0 bị nhiều người cho là hành động khiêu khích và thiếu tôn trọng.

Diễn biến trận đấu

Trong hiệp một trên sân Atlanta (Mỹ), Ai Cập nhập cuộc đầy tự tin và bất ngờ vươn lên dẫn trước 1-0 nhờ pha lập công của Yasser Ibrahim. Sau bàn thắng, máy quay ghi lại cảnh Ashour cùng đồng đội ăn mừng cuồng nhiệt, thậm chí tiền vệ này còn tiến gần Messi đang đứng ở vạch giữa sân để chuẩn bị giao bóng.

Sang hiệp hai, Ai Cập nâng tỷ số lên 2-0, nhưng Argentina đã tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục. Messi đóng góp một bàn thắng và một pha kiến tạo, giúp đội nhà thắng 3-2 ngay trong thời gian thi đấu chính thức.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Phản ứng trên mạng xã hội

Ngay sau trận, hình ảnh Ashour ăn mừng trước mặt Messi được chia sẻ rộng rãi. Nhiều CĐV cho rằng tiền vệ Ai Cập và các đồng đội đã ăn mừng quá sớm, khi đối thủ còn sở hữu cầu thủ đẳng cấp như Messi. Một CĐV bình luận: "Ashour quên rằng Argentina vẫn còn Messi trong đội hình". Một tài khoản khác viết: "Đừng vui mừng quá sớm khi đối đầu với Messi, và Ashour hẳn đã rút ra bài học nhớ đời".

Thống kê của Ashour

Màn trình diễn của Ashour trong 45 phút có mặt trên sân khá mờ nhạt. Theo thống kê, tiền vệ này không ghi bàn, không kiến tạo, không tạo ra cơ hội nào và không có pha rê bóng thành công. Anh đạt tỷ lệ chuyền chính xác 78%, với 18 đường chuyền đúng địa chỉ sau 23 lần thực hiện trước khi rời sân.

Dù là một trong những điểm sáng của Ai Cập tại World Cup 2026, Ashour không để lại nhiều dấu ấn chuyên môn trong trận đấu quyết định tấm vé đi tiếp.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình