Tại Hội nghị Milken Institute Global Conference ở Mỹ, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã có phát biểu gây tranh cãi khi được hỏi về giá vé trận chung kết World Cup 2026 trên thị trường bán lại, có thời điểm lên tới 2 triệu USD. Ông hài hước đáp: “Nếu ai đó trả 2 triệu USD cho vé trận chung kết, tôi sẽ phục vụ hot dog và Coca-Cola cho họ.”
Theo BBC, ông Infantino cho rằng mức giá này phản ánh “gần đúng” giá trị thị trường tại Mỹ – nơi các sự kiện văn hóa, giải trí, thể thao lớn vốn nổi tiếng với giá vé đắt đỏ và những đặc quyền hiếm có. Ông cũng nhấn mạnh World Cup 2026 sẽ là kỳ đại hội bóng đá lớn nhất lịch sử, với lần đầu tiên có 48 đội tuyển tham gia. Sức hút và nhu cầu mua vé đang lớn chưa từng có, FIFA đã nhận hàng trăm lượt yêu cầu mua vé dù chưa chính thức mở bán rộng rãi.
Phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng
Phát ngôn này nhanh chóng tạo ra làn sóng phản ứng dữ dội trên nền tảng X và Reddit. Nhiều người cho rằng FIFA đang biến World Cup thành sân chơi của giới siêu giàu, nơi bóng đá bình thường ngày càng khó tiếp cận với người hâm mộ phổ thông. Một số bình luận nhận được nhiều lượt tương tác như “World Cup for billionaires” (World Cup dành cho tỷ phú), hay giễu nhại “Hot dog diplomacy” (Ngoại giao hot dog), “Football died when hospitality became more important than fans” (Bóng đá chết khi gói VIP quan trọng hơn người hâm mộ).
Đáng chú ý, đây không chỉ là tranh cãi đơn lẻ về một câu nói. Nó phản ánh cảm giác ngày càng phổ biến trong giới hâm mộ rằng World Cup đang dần thay đổi. Từ lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho toàn dân, World Cup có đang trở thành sản phẩm giải trí thương mại khổng lồ mang lại siêu lợi nhuận cho một số tầng lớp trên cao?
World Cup không chỉ còn là bóng đá?
Trong nhiều thập niên, World Cup từng được xem là biểu tượng của đoàn kết quốc gia, niềm tự hào văn hóa và giấc mơ lớn nhất của bất kỳ người hâm mộ bóng đá nào. Nhưng vài kỳ World Cup gần đây, giải đấu liên tục đi kèm các tranh cãi: từ chi phí tổ chức khổng lồ, thương mại hóa quá mức, giá vé ngày càng đắt đỏ đến những bê bối tham nhũng, lãng phí ngân sách quốc gia, nợ công sau mỗi kỳ tổ chức.
Ví dụ điển hình là Brazil khi đăng cai World Cup 2014. Trước giải đấu, hàng triệu người Brazil xuống đường biểu tình phản đối chính phủ chi hơn 11 tỷ USD cho World Cup trong khi bệnh viện quá tải, trường học và giao thông công cộng xuống cấp. Khẩu hiệu nổi tiếng khi đó là “chúng tôi muốn bệnh viện đạt chuẩn FIFA”, ám chỉ sự đối lập giữa chi phí khổng lồ cho sân vận động và nhu cầu thiết yếu của người dân.
Kỳ World Cup gần đây nhất ở Qatar năm 2022 cũng tạo nên làn sóng tranh luận toàn cầu. Chi phí tổ chức ước tính 200-220 tỷ USD, được ghi nhận là kỳ World Cup đắt đỏ nhất lịch sử. Phần lớn số tiền đầu tư vào cơ sở hạ tầng như sân vận động, sân bay, tàu điện ngầm, đường xá. Nước chủ nhà cũng bị chỉ trích vì điều kiện lao động cho công nhân nhập cư nghèo nàn, khí hậu khắc nghiệt, nhiều dự án tiêu tốn khổng lồ nhưng ít giá trị khai thác sau đó.
Ngay cả World Cup 2026, giải đấu được kỳ vọng phá vỡ mọi kỷ lục doanh thu, cũng đã đối mặt với nhiều phản ứng trái chiều dù trận khai mạc tháng 6 này mới diễn ra. Ở Mỹ, nhiều fan nói vui rằng World Cup đang bị “NFL hóa”, tức vận hành như một sản phẩm giải trí cao cấp kiểu thể thao Mỹ. Giá vé xem các trận đấu ngày càng cao, khách hàng VIP được ưu tiên với đặc quyền, thị trường bán lại bùng nổ thiếu kiểm soát. “Fan thật sự đang đứng ngoài, còn người có tiền thì mua trải nghiệm”, một bình luận chua xót trên X.
Bóng đá hiện đại có đang xa rời người hâm mộ?
World Cup vẫn là sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh, khó phủ nhận sức mạnh thúc đẩy du lịch, kích cầu kinh tế, quảng bá hình ảnh quốc gia và kết nối văn hóa. Với nhiều quốc gia, World Cup là cơ hội nâng cấp hạ tầng, thu hút đầu tư, tạo làn sóng tự hào dân tộc. Tuy nhiên, phía sau ánh đèn chói lọi, pháo hoa và hợp đồng tỷ USD là câu hỏi thực tế: bóng đá hiện đại có đang trở nên quá đắt đỏ với chính những người từng tạo nên linh hồn của nó – người hâm mộ phổ thông toàn cầu?
Khi giá vé bị đẩy lên cao, thậm chí vé chung kết có thể lên tới triệu USD, khi một phần người dân nước chủ nhà biểu tình vì gánh nặng chi phí công, và khi các gói VIP được nhắc đến nhiều hơn khán đài chật kín người hâm mộ bình dân, tranh cãi quanh phát ngôn của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino không còn chỉ là câu chuyện về “hot dog và Coca-Cola”. Nó phản ánh nỗi trăn trở lớn hơn: liệu một ngày nào đó World Cup có thể vẫn hoành tráng, náo nhiệt nhưng lại rời xa những người hâm mộ phổ thông – những con người bé nhỏ nhưng khi tụ hội lại đã khiến bóng đá trở thành môn thể thao được yêu thích nhất hành tinh?
Nguồn: BBC



