Rạng sáng 28/4, Casemiro đã không kìm nén được cảm xúc sau trận thắng 2-1 của Manchester United trước Brentford thuộc vòng 34 Premier League. Tiếng còi mãn cuộc vang lên tại Old Trafford, Casemiro chậm rãi bước về phía các cổ động viên trung thành. Trước những tràng pháo tay không ngớt, anh đưa tay lau giọt lệ, ánh mắt đỏ hoe gây xúc động mạnh.
Khoảnh khắc xúc động trên sân Old Trafford
Các CĐV trên khán đài đồng thanh hô vang tên Casemiro, mong anh ở lại thêm một mùa giải. Đáp lại, Casemiro chỉ tay vào huy hiệu MU trên ngực áo, bày tỏ tình yêu với câu lạc bộ. Trên mạng xã hội, người hâm mộ đồng loạt gửi lời tri ân. Trong phòng thay đồ, sự tôn trọng dành cho anh là tuyệt đối. Matheus Cunha kêu gọi: 'Casemiro ở lại thêm 1 năm', còn Harry Maguire thừa nhận: 'Tôi giỏi không chiến cho đến khi làm việc cùng Casemiro'.
Màn trình diễn ấn tượng trước Brentford
Trước Brentford, Casemiro mở tỷ số bằng cú đánh đầu sở trường. Đó là bàn thứ 9 của anh mùa này, với 8 pha lập công từ không chiến. Theo Sky Sports, chưa từng có cầu thủ MU nào ghi nhiều bàn bằng đầu đến vậy trong một mùa giải Premier League. Thành tích này đưa Casemiro chạm cột mốc của Dwight Yorke (8 bàn bằng đầu mùa 1999/2000) và bỏ xa Edinson Cavani (6 bàn mùa 2020/21). Trên bình diện 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, tiền vệ người Brazil cũng dẫn đầu về hiệu quả không chiến.
Trong bối cảnh sẽ rời MU vào cuối mùa, màn trình diễn của Casemiro trước Brentford càng khiến người hâm mộ 'Quỷ đỏ' tiếc nuối. Dù vậy, anh đã để lại dấu ấn khó phai trong lòng người hâm mộ với những khoảnh khắc đầy cảm xúc.



