Eduardo Camavinga vừa biến mùa hè đầy thất vọng thành một bước ngoặt sự nghiệp đầy trí tuệ khi chính thức ghi danh vào Đại học Harvard (Mỹ). Thay vì góp mặt ở World Cup 2026 như kỳ vọng ban đầu, tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid lại lựa chọn giảng đường để theo học chuyên ngành Kinh doanh giải trí, truyền thông và thể thao tại ngôi trường danh giá bậc nhất thế giới.
Quyết định bất ngờ sau cú sốc World Cup
Quyết định này được đưa ra sau khi Camavinga nhận tin không vui từ huấn luyện viên Didier Deschamps. Do phong độ không ổn định tại sân Bernabeu mùa qua, anh không có tên trong danh sách đội tuyển Pháp hành quân tới Bắc Mỹ. Đây được coi là một cú sốc lớn đối với cầu thủ 23 tuổi, bởi "Les Bleus" vốn là ứng cử viên cho ngôi vô địch thế giới mùa hè năm nay.
Thay vì dành thời gian nghỉ dưỡng để quên đi nỗi buồn, Camavinga nhanh chóng lấy lại tinh thần và tập trung vào những mục tiêu xa hơn. Trên trang cá nhân, anh tự hào chia sẻ hình ảnh tại Massachusetts (Mỹ) trong vai trò một sinh viên. Khóa học tại Harvard mà anh theo đuổi vốn là điểm đến quen thuộc của nhiều ngôi sao hạng A và các vận động viên đỉnh cao muốn chuẩn bị nền tảng kiến thức quản trị cho tương lai sau khi giải nghệ.
Phản ứng từ người hâm mộ
Khoảnh khắc Camavinga xin lỗi người hâm mộ Real Madrid từng gây chú ý sau trận thua Deportivo Alaves. Nhiều cổ động viên bày tỏ sự ủng hộ với quyết định học tập của anh, cho rằng đây là hướng đi thông minh cho tương lai.
Trước đó, Camavinga đã trải qua giai đoạn khó khăn khi bất ngờ bị HLV Deschamps gạch tên khỏi danh sách đội tuyển Pháp dự World Cup 2026, sau một mùa giải bị ảnh hưởng bởi chấn thương và phong độ thiếu ổn định. Cầu thủ Real Madrid cũng từng bật khóc sau thất bại trước Bayern Munich ở tứ kết Champions League.
Với quyết định này, Camavinga đang chứng minh rằng anh không chỉ là một cầu thủ tài năng mà còn có tầm nhìn xa cho sự nghiệp sau khi treo giày.



