Cầu thủ Arsenal Calafiori thừa nhận nỗi ám ảnh tắc đường ở London
Calafiori Arsenal ám ảnh tắc đường London

Nỗi ám ảnh tắc đường của hậu vệ Arsenal Riccardo Calafiori ở London

Hậu vệ người Italy Riccardo Calafiori đã thẳng thắn thừa nhận rằng tình trạng tắc đường triền miên ở London trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất kể từ khi anh chuyển đến Anh thi đấu cho Arsenal. Trong một chia sẻ trên podcast Supernova, cầu thủ 23 tuổi này bày tỏ sự khó chịu sâu sắc với hệ thống giao thông đô thị tại thủ đô nước Anh.

Khó khăn trong di chuyển và lựa chọn cuộc sống

Calafiori cho biết anh không sở hữu ô tô riêng và không thích lái xe ở London. "Tôi có thể lái, nhưng tôi không muốn", anh giải thích, đồng thời chỉ ra rằng các tài xế ở đây quá tuân thủ luật và di chuyển chậm, trong khi nhiều vụ tắc đường xuất hiện mà không có lý do rõ ràng. Anh sống ở trung tâm thành phố, khá xa khu vực sân tập của Arsenal, và mỗi ngày mất khoảng 50 phút để đến nơi tập luyện.

Trung vệ này cũng nêu lý do cho sự lựa chọn cư trú của mình: phần lớn đồng đội có gia đình nên chọn ở gần trung tâm huấn luyện, còn anh lại yêu thích nhịp sống sôi động và náo nhiệt của đô thị. Điều này vô tình khiến anh phải đối mặt với những giờ cao điểm kẹt xe thường xuyên hơn.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

So sánh bóng đá Italy và Anh

Ngoài câu chuyện giao thông, Calafiori còn đề cập đến những khác biệt giữa bóng đá Italy và Anh. Anh nhận định bóng đá Italy thiên về chiến thuật và phòng ngự chặt chẽ, trong khi tại Anh, lối chơi tấn công mạnh mẽ và tốc độ cao được ưu tiên hơn. Điều này tạo nên sự thích thú nhưng cũng là thách thức không nhỏ đối với anh.

Một điểm đáng ngạc nhiên khác mà Calafiori chia sẻ là nhiều sân vận động ở Anh còn khá trống trong lúc khởi động trước trận đấu, khác với không khí sôi động thường thấy ở Italy. Điều này phản ánh phần nào văn hóa cổ vũ và thói quen của người hâm mộ tại hai quốc gia.

Tình hình hiện tại của Arsenal và hy vọng vinh quang

Trên sân cỏ, Calafiori giữ vững sự lạc quan khi Arsenal đang dẫn đầu Premier League với khoảng cách 5 điểm so với Manchester City, dù đã thi đấu nhiều hơn một trận. Anh bày tỏ hy vọng rằng đây sẽ là mùa giải vinh quang cho câu lạc bộ. Thành tích này đến sau chiến thắng 2-1 trước Chelsea ở vòng 28 Premier League rạng sáng ngày 2/3, nơi tất cả bàn thắng đều đến từ các tình huống phạt góc.

Nhìn chung, những chia sẻ của Riccardo Calafiori không chỉ hé lộ về cuộc sống cá nhân đầy thử thách ở London mà còn cho thấy sự thích nghi của anh với môi trường bóng đá mới. Dù phải đối mặt với nỗi ám ảnh tắc đường, tinh thần thi đấu và mục tiêu giành chức vô địch của anh vẫn không hề suy giảm.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình