Đức nhọc nhằn đánh bại Mỹ 2-1 trong trận giao hữu cuối cùng trước World Cup 2026
Đức nhọc nhằn đánh bại Mỹ 2-1 trước thềm World Cup 2026

Rạng sáng 7/6, tuyển Đức đã có màn tổng duyệt cuối cùng trước thềm World Cup 2026 bằng chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước chủ nhà Mỹ trên sân Soldier Field, Chicago. Trận đấu diễn ra với kịch bản hấp dẫn, mang đến nhiều cảm xúc cho người hâm mộ.

Diễn biến trận đấu

Ngay từ phút thứ 2, Đức đã khai thông thế bế tắc. Từ quả đá phạt của Joshua Kimmich, Kai Havertz chọn vị trí thông minh và đánh đầu tung lưới thủ thành Matt Freese, mở tỷ số cho đội khách. Bàn thắng sớm giúp Đức làm chủ thế trận, nhưng cũng kích thích tinh thần chiến đấu của tuyển Mỹ.

Phút 37, Antonee Robinson thực hiện cú volley đẹp mắt từ rìa vòng cấm sau tình huống phá bóng không dứt khoát của hàng thủ Đức, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Bàn gỡ hòa phản ánh đúng nỗ lực của thầy trò Mauricio Pochettino trong hiệp một đầy hứng khởi.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Sang hiệp hai, đẳng cấp của các ngôi sao Đức lên tiếng. Phút 57, Kai Havertz trở thành người kiến tạo với đường chuyền tinh tế cho Leroy Sane dứt điểm quyết đoán vào góc xa, tái lập lợi thế dẫn bàn cho đội khách.

Trong thời gian còn lại, dù tuyển Mỹ nỗ lực ép sân và tạo ra nhiều cơ hội, thủ môn Oliver Baumann đã chơi xuất sắc, từ chối mọi pha dứt điểm của các cầu thủ chủ nhà như Aaronson hay Scally, giúp Đức bảo toàn chiến thắng 2-1.

Ý nghĩa của trận đấu

Chiến thắng này giúp tuyển Đức có bước chạy đà tự tin trước thềm World Cup 2026, nơi họ sẽ đối đầu với Curacao trong trận mở màn. Về phía tuyển Mỹ, dù thất bại, họ vẫn có quyền tự hào về màn trình diễn của tập thể và sẵn sàng cho cuộc đối đầu với Paraguay tại bảng D.

Trận đấu cũng cho thấy sự tiến bộ của bóng đá Mỹ dưới thời HLV Mauricio Pochettino, trong khi Đức tiếp tục khẳng định đẳng cấp của một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch thế giới.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình