Báo Trung Quốc mỉa mai chiến thắng 7-0 trước Indonesia: 'Chiêu đãi nước 7UP'
Truyền thông Trung Quốc đã gây chú ý với những bình luận đầy bất ngờ và mỉa mai sau khi đội tuyển U17 nước này đánh bại Indonesia với tỷ số 7-0 ngay trên sân của đối thủ. Trận đấu diễn ra vào tối ngày 8/2 trong khuôn khổ giao hữu chuẩn bị cho VCK U17 châu Á 2026, và kết quả này đã khiến đội chủ nhà Indonesia vỡ trận một cách đáng thất vọng.
Những lời lẽ châm biếm từ truyền thông Trung Quốc
Sau trận đấu, một số trang truyền thông của Trung Quốc đã không ngần ngại buông lời mỉa mai về thất bại nặng nề của Indonesia. Trang Dongqiudi đã đặt dòng tít gây sốc: “U17 Trung Quốc đã chiêu đãi Indonesia bằng nước tăng lực 7UP”. Bài viết này không chỉ tán dương các cầu thủ Trung Quốc mà còn như “xát muối vào nỗi đau” của U17 Indonesia, khi nhấn mạnh đến hình ảnh thủ môn đối thủ bật khóc và phản ứng tức giận của huấn luyện viên.
Trong khi đó, trang Sohu cũng đưa tin với tiêu đề tương tự: “U17 Trung Quốc đã đánh bại Indonesia 7-0 ngay sân khách, thủ môn đối thủ đã bật khóc”. Các báo cáo mô tả chi tiết cảm xúc của đội Indonesia, từ sự thất vọng đến nước mắt, đồng thời ca ngợi màn trình diễn xuất sắc của đội Trung Quốc.
Chiến thắng ấn tượng và những cầu thủ nổi bật
Chiến thắng 7-0 này được xem là một cú hích rất cần thiết cho bóng đá Trung Quốc, đặc biệt sau những thành công gần đây tại giải đấu U23 châu Á. Trong trận đấu, một số cầu thủ đã tỏa sáng với khả năng ghi bàn đáng kinh ngạc:
- Zhao Songyuan và Shuai Weihao đều ghi hai bàn thắng, thể hiện tài năng xuất chúng trong hàng công.
- Shuai Weihao, từ một cầu thủ vô danh cách đây một năm, đã phát triển vượt bậc nhờ kinh nghiệm tích lũy ở Giải hạng Hai Trung Quốc và giờ đây trở thành lựa chọn hàng đầu cho đội tuyển trẻ quốc gia.
Đáng chú ý, đội hình tham dự trận đấu này không phải là mạnh nhất của U17 Trung Quốc, vì nhiều cầu thủ tài năng như Wan Xiang, Xie Jin và Jin Yucheng đang thi đấu ở nước ngoài và không thể tham gia trại huấn luyện. Sự vắng mặt của họ đã làm suy yếu phần nào sức mạnh của đội, nhưng kết quả vẫn rất ấn tượng.
Phản ứng từ phía Indonesia và bối cảnh giải đấu sắp tới
Trận thua đậm đã để lại những dấu ấn đau lòng cho đội Indonesia. Hình ảnh thủ môn che mặt khóc sau tiếng còi mãn trận và huấn luyện viên tức giận đá chai nước bên ngoài sân đã được truyền thông ghi lại, phản ánh sự thất vọng sâu sắc. Màn trình diễn của U17 Trung Quốc không chỉ gây bất ngờ mà còn giáng một đòn mạnh vào tinh thần của đối thủ.
Theo kế hoạch, hai đội U17 Indonesia và Trung Quốc sẽ thi đấu thêm một trận nữa vào ngày 11/2 để tiếp tục chuẩn bị cho giải U17 châu Á 2026. Giải đấu này sẽ diễn ra tại Saudi Arabia vào tháng 5 tới, với sự phân nhóm hạt giống như sau:
- U17 Indonesia nằm ở nhóm hạt giống số 2.
- U17 Việt Nam ở nhóm 3.
- U17 Trung Quốc chỉ đứng nhóm 4.
Trên lý thuyết, cả ba đội này đều có khả năng phải cạnh tranh nhau ngay từ vòng bảng, khiến cho các trận giao hữu này trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Chiến thắng 7-0 của Trung Quốc không chỉ là một kết quả thể thao mà còn mang ý nghĩa tâm lý lớn, có thể ảnh hưởng đến động lực của các đội trong tương lai.