Bruno Fernandes, đội trưởng của Manchester United, đang hứng chịu làn sóng phẫn nộ từ người hâm mộ sau khi tuyển Bồ Đào Nha bị loại ở vòng 16 đội World Cup 2026. Thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha vào rạng sáng 7/7 đã chấm dứt giấc mơ vô địch của đội bóng từng được kỳ vọng là ứng viên hàng đầu.
Bài đăng gây tranh cãi
Ít ngày sau trận thua, Bruno Fernandes đăng tải thông điệp đầu tiên trên mạng xã hội, thừa nhận sự buồn bã, thất vọng và hụt hẫng khi đội tuyển không thể tiến xa. Anh cũng gửi lời cảm ơn tới các đồng đội, ban huấn luyện, đội ngũ hậu cần và cổ động viên Bồ Đào Nha vì sự đồng hành. Tuy nhiên, bài đăng nhanh chóng vấp phải chỉ trích gay gắt.
Người hâm mộ thất vọng
Nhiều cổ động viên cho rằng màn trình diễn của Bruno tại World Cup 2026 không đáp ứng kỳ vọng. Họ chỉ trích việc anh khóa phần bình luận sau khi đăng tải thông điệp, coi đó là hành động trốn tránh. Một số ý kiến còn cáo buộc tiền vệ này thi đấu thiếu hiệu quả và không thể hiện vai trò thủ lĩnh ở những thời điểm quan trọng. Trước làn sóng chỉ trích ngày càng gia tăng, Bruno buộc phải tắt tính năng bình luận trên các tài khoản mạng xã hội cá nhân.
Những tranh cãi trước đó
Đây không phải lần đầu Bruno vấp phải chỉ trích. Trước đó, anh từng bị đặt câu hỏi về mối quan hệ chuyên môn với Cristiano Ronaldo trong màu áo đội tuyển. Trong thời gian diễn ra World Cup, Katia Aveiro, chị gái của CR7, từng bày tỏ sự đồng tình với một bài đăng chỉ trích Bruno không thể hiện được bản lĩnh và thường biến mất ở những trận cầu lớn. Sự thất vọng của người hâm mộ thể hiện rõ khi nhiều người xem Bruno là một trong những cầu thủ gây thất vọng nhất của Bồ Đào Nha tại giải đấu năm nay.



