Truyền thông Nhật Bản đã bày tỏ sự tiếc nuối khi chứng kiến đội nhà để thua ngược đội tuyển Brazil với tỷ số 1-2 ở trận đấu thuộc vòng 1/16 World Cup 2026 diễn ra vào sáng 30/6 (giờ Việt Nam). "Nhật Bản thất bại đầy tiếc nuối khi Brazil ghi bàn thắng muộn để giành chiến thắng trong trận đấu vòng 1/16 World Cup", tờ Japan Times giật tít nói về trận thua cay đắng của tuyển Nhật Bản trước Brazil ở trận đấu diễn ra trên sân Houston (Mỹ), qua đó trở thành đội bóng thứ 8 của châu Á nói lời chia tay World Cup 2026.
Diễn biến trận đấu: Nhật Bản dẫn trước, Brazil ngược dòng
Ở trận đấu này, đội tuyển Brazil được đánh giá cao hơn nhưng các cầu thủ "Samurai xanh" đã thể hiện tinh thần thép của người Nhật khi chơi sòng phẳng trước đối thủ trong suốt hiệp 1. Thậm chí ở phút 29, từ một đường phản công nhanh ở giữa sân, tiền đạo Kaishu Sano đi bóng thẳng vào trung lộ rồi dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ thành Alisson Becker để mở tỷ số cho tuyển Nhật Bản.
Các cầu thủ Brazil phải chờ tới hiệp 2 mới có thể xoay chuyển cục diện, khi Casemiro bật cao đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội nhà ở phút 58. Tưởng như hai đội phải bước vào hiệp phụ thì Gabriel Martinelli trở thành người hùng của Brazil với pha ghi bàn ở phút bù giờ 90+5, giúp Selecao ngược dòng giành chiến thắng chung cuộc 2-1 và giành vé vào vòng 1/8.
Truyền thông Nhật Bản: Nỗi đau lặp lại ở vòng loại trực tiếp
Tờ Japan Times miêu tả: "Bàn thắng quyết định của Martinelli ở phút 90+5 đã khép lại một trận đấu căng thẳng và đây là bàn thắng ấn định chiến thắng muộn nhất trong thời gian thi đấu chính thức của một trận đấu loại trực tiếp World Cup kể từ năm 1966. Các cầu thủ và ban huấn luyện Brazil đã ôm nhau trên sân sau trận đấu khi thoát hiểm trong gang tấc trong khi các cầu thủ Nhật Bản nhìn nhau với vẻ không tin vào mắt mình".
Tờ Mainichi nhấn mạnh nỗi buồn khi đây là lần thứ 3 liên tiếp Nhật Bản nhận thất bại ở vòng loại trực tiếp tại World Cup. "Nhật Bản lại một lần nữa đối mặt với nỗi đau khi Brazil ghi bàn thắng muộn, chấm dứt hành trình World Cup của họ ở vòng 1/16", tờ báo này giật tít. "Đội tuyển quốc gia Nhật Bản đã chiến đấu đến tận phút cuối cùng nhưng vẫn bị loại khỏi giải đấu, đây là lần thứ 3 liên tiếp Nhật Bản tiến vào vòng loại trực tiếp nhưng lại thất bại. Năm nay, họ đã để thua Brazil, đội từng 5 lần vô địch, với tỷ số 1-2 bằng một bàn thắng muộn ở phút bù giờ. 4 năm trước, Nhật Bản dẫn trước từ sớm nhưng cuối cùng lại để thua Croatia trên chấm phạt đền ở vòng 1/8. Đội tuyển Nhật Bản cũng chịu chung số phận ở vòng đấu này năm 2018 khi dẫn trước Bỉ 2-0 trong hiệp hai nhưng lại để thua ngược 2-3 bởi bàn thắng ở phút bù giờ", tờ Mainichi bày tỏ sự thất vọng.
Thống kê đáng buồn cho bóng đá Nhật Bản
Tờ Japan Today nhấn mạnh: "Nhật Bản chưa từng thắng một trận đấu loại trực tiếp nào tại World Cup, với thành tích để thua cả 4 trận khi tiến vào vòng loại trực tiếp, bao gồm cả việc dẫn trước hai lần gần nhất vào năm 2018 và 2022 trước khi để thua. Chiến thắng này là chiến thắng thứ 12 của Brazil trong 15 trận đấu với Nhật Bản. Hai đội cũng đã hòa hai lần, trong đó Nhật Bản giành chiến thắng đầu tiên trong chuỗi trận đối đầu này ở trận giao hữu tại Tokyo hồi tháng 10".
Tờ Yahoo phiên bản Nhật Bản cho biết: "Bàn thắng quyết định của Martinelli là bàn thắng ấn định chiến thắng muộn nhất từng được ghi ở vòng loại trực tiếp World Cup (không tính hiệp phụ), khi được ghi sau 95 phút thi đấu. Bàn thắng muộn thứ hai là ở phút 94 và 26 giây, do cựu tuyển thủ quốc tế người Italy Francesco Totti ghi. Bàn thắng muộn thứ ba là ở phút 93 và 41 giây, do Nacer Chadli của Bỉ ghi trong trận đấu World Cup 2018 giữa Nhật Bản và Bỉ tại Nga, một kỷ lục đáng buồn cho Nhật Bản".
Lời chia tay và hy vọng cho tương lai
Tờ Yomisuri chốt lại: "Dù đã tiến vào vòng loại trực tiếp, Nhật Bản lại bị loại ngay vòng đầu tiên. Nếu mục tiêu của họ là giành chức vô địch, kết quả này thật đáng thất vọng. Đây chắc chắn là điều mà đội tuyển quốc gia Nhật Bản đang cảm nhận rất rõ. Tuy nhiên, không có gì là mất mát sau cuộc chiến giành vị trí ở top 32 đội tuyển, và chắc chắn hành trình đến thời điểm này không hề vô ích. Cuộc chiến chống lại Brazil sẽ được kể lại và truyền lại cho các thế hệ sau. Dù con đường phía trước dường như dài vô tận, chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài tiến về phía trước. Chúng ta đã mơ ước đánh bại đội bóng hàng đầu thế giới này".
Khoảnh khắc cầu thủ Nhật Bản sụp đổ sau bàn thua ở phút bù giờ 90+5, chính thức chia tay World Cup 2026, đã để lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ.



