Jude Bellingham và Harry Kane cùng nhận trách nhiệm sau thất bại đau đớn của tuyển Anh trước Argentina ở bán kết World Cup 2026, nơi họ từng dẫn trước 1-0 nhưng để thua ngược 2-1. Hai thủ lĩnh của Tam sư đã đăng tải những dòng chia sẻ xúc động trên mạng xã hội để bày tỏ nỗi thất vọng và gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ.
Harry Kane: Không từ ngữ nào diễn tả nỗi đau
Đội trưởng Harry Kane thẳng thắn bộc bạch cảm xúc sau khi dừng bước ở bán kết: “Lúc này, không có từ ngữ nào đủ để diễn tả khoảng trống trong lòng tôi…” Kane nhìn lại hành trình 8 năm của Anh, với hai lần vào bán kết World Cup và hai lần thất bại ở chung kết EURO. “Chúng tôi đã ở rất gần, rất gần một trận chung kết nữa, nhưng như vậy vẫn là chưa đủ. Toàn đội đã cống hiến tất cả trong suốt 7 tuần qua và thật khó để chấp nhận việc gục ngã ngay trước ngưỡng cửa.”
Kane thừa nhận kỳ vọng dành cho đội tuyển luôn rất lớn và điều đó hoàn toàn xứng đáng. “Suốt 8 năm qua, chúng tôi luôn gõ cửa vinh quang, nhưng một lần nữa vẫn thiếu mảnh ghép cuối cùng. Giờ là lúc chấp nhận thực tế và tìm cách để trở nên tốt hơn.” Anh bày tỏ niềm tự hào về các đồng đội và những gì họ đã thể hiện trong suốt giải đấu, vượt qua nhiều trận đấu khó khăn và bầu không khí đầy áp lực. “Chúng tôi sẽ mang theo những ký ức này rất lâu, và tôi tin người hâm mộ cũng vậy. Khát khao vinh quang không đồng nghĩa chắc chắn sẽ đạt được nó. Bạn phải chiến đấu, ngã xuống, đứng dậy và tiếp tục. Đó cũng là điều chúng tôi sẽ làm.”
Bellingham: Cảm ơn sự ủng hộ từ quê nhà
Trong khi đó, Jude Bellingham cũng có những lời chia sẻ xúc động: “Tôi đã rất khó để tìm được những từ ngữ phù hợp diễn tả những gì mình trải qua trong vài tuần qua, nhưng thông điệp của cơ trưởng chuyến bay về Kansas đã nói thay tất cả.” Anh gửi lời cảm ơn tới sự ủng hộ tuyệt vời từ quê nhà và những người đã dành số tiền họ vất vả kiếm được để sang Mỹ cổ vũ đội tuyển. “Đừng để sự đoàn kết và tình yêu mà cả đất nước đã dành cho đội tuyển chấm dứt chỉ vì chiến dịch này. Khi chúng ta đoàn kết, chúng ta có thể làm nên những điều vĩ đại... và rồi chúng ta sẽ làm được! Tôi yêu tất cả các bạn!”
Thất bại lịch sử và tương lai của Tam sư
Trận thua trước Argentina đánh dấu lần thứ ba trong 8 năm qua tuyển Anh dừng bước ở bán kết một giải đấu lớn, sau World Cup 2018 và EURO 2024. Dù từng dẫn trước nhờ bàn thắng của Harry Kane, Tam sư không thể bảo vệ lợi thế và để Argentina lội ngược dòng. HLV Thomas Tuchel, người thay thế Gareth Southgate, bị chỉ trích vì lối chơi thực dụng nhưng vẫn nhận được sự ủng hộ từ Liên đoàn bóng đá Anh (FA).



