Jude Bellingham đã chính thức lên tiếng về đoạn video ghi lại màn lời qua tiếng lại với Lionel Messi trong trận bán kết World Cup 2026 giữa Anh và Argentina. Tiền vệ 23 tuổi khẳng định không hề có mâu thuẫn cá nhân, mọi chuyện chỉ xuất phát từ một tình huống tranh cãi trên sân.
Cuộc đối đầu trên sân cỏ
Trận bán kết diễn ra rạng sáng 16.7 trên sân Mercedes-Benz (Atlanta, Mỹ) kết thúc với thất bại 1-2 dành cho đội tuyển Anh. Trong hiệp 1, một đoạn video ghi lại cảnh Messi liên tục trao đổi với Bellingham sau một pha va chạm, kèm theo cử chỉ vẫy tay của đội trưởng Argentina, khiến nhiều người cho rằng giữa hai cầu thủ đã xảy ra xung đột gay gắt.
Tuy nhiên, Bellingham đã nhanh chóng bác bỏ những suy đoán đó. Anh chia sẻ với truyền thống Anh: "Thực ra chúng tôi chỉ đang nói về một pha phạm lỗi, không phải điều gì nghiêm trọng cả". Ngôi sao của đội tuyển Anh cũng cho rằng dư luận đã thổi phồng sự việc: "Tôi chắc mọi người sẽ nhìn vào đó và biến nó thành một câu chuyện lớn, nhưng thực sự chẳng có gì to tát cả".
Nội dung cuộc trao đổi
Bellingham kể lại rằng anh cho rằng mình đã bị phạm lỗi trong tình huống đó, còn Messi lập tức đáp lại bằng câu hỏi: "Thế còn pha phạm lỗi với tôi thì sao?". Tiền vệ của đội tuyển Anh sau đó trả lời: "Anh đủ mạnh mẽ để chịu đựng những pha bóng như vậy".
Những chia sẻ của Bellingham phần nào khép lại những đồn đoán về mối quan hệ giữa anh và Messi sau trận bán kết giàu cảm xúc. Thay vì một cuộc khẩu chiến căng thẳng như nhiều người suy diễn, ngôi sao đội tuyển Anh khẳng định đó chỉ là phản ứng bình thường giữa hai cầu thủ luôn thi đấu với tinh thần quyết liệt ở một trận cầu đỉnh cao.
Tôn trọng dành cho Messi
Dù vừa trải qua nỗi thất vọng lớn khi đội tuyển Anh bị loại, Bellingham vẫn dành sự tôn trọng đặc biệt cho Messi, người đã góp công lớn với 2 kiến tạo, giúp Argentina lội ngược dòng thắng 2-1 với các bàn thắng của Enzo Fernandez và Lautaro Martinez. Trước đó, ở phút 55, Anthony Gordon là người mở tỷ số cho đội tuyển Anh.
"Được thi đấu với anh ấy là một vinh dự. Không có nhiều cơ hội như vậy trong sự nghiệp. Dĩ nhiên, tôi đang ở phía đội thua nên cảm giác rất đau đớn, nhưng được đối đầu với một trong những đội tuyển mạnh nhất thế giới cũng là điều đáng trân trọng", Bellingham nói.
Kết cục trận đấu
Trong khi Argentina giành quyền vào chung kết World Cup để gặp Tây Ban Nha, đội tuyển Anh thêm một lần lỡ hẹn với giấc mơ vô địch. Ở trận đấu cuối cùng của giải, Bellingham cùng các đồng đội sẽ tranh giải 3 với đội tuyển Pháp.



