HLV Mikel Arteta đã không giấu được sự tiếc nuối sau khi Arsenal thất bại trước PSG trong trận chung kết Champions League. Đại diện nước Anh vượt lên dẫn trước ngay từ phút thứ 6 nhờ công của Kai Havertz, nhưng không thể bảo vệ thành công lợi thế này.
Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 62, khi trọng tài Daniel Siebert tham khảo VAR và cho PSG hưởng quả phạt đền sau tình huống Cristian Mosquera phạm lỗi trong vòng cấm. Ousmane Dembele đã thực hiện thành công, đưa trận đấu vào hiệp phụ, nơi PSG giành chiến thắng 4-3 trên chấm luân lưu.
Arteta thất vọng với quyết định của trọng tài
Sau trận, HLV Mikel Arteta bày tỏ sự thất vọng về một tình huống gây tranh cãi ở hiệp phụ. Ông cho rằng Arsenal xứng đáng được hưởng phạt đền, nhưng trọng tài đã không công nhận. "Thật khó chấp nhận khi bạn thi đấu ổn định xuyên suốt giải đấu nhưng lại thua đau đớn trong trận chung kết trên chấm luân lưu. Tôi đã xem lại tình huống đó và hoàn toàn có thể đó là một quả phạt đền. Trọng tài đã đưa ra quyết định của mình, trong khi trước đó ông ấy lại có một quyết định khác ở tình huống dẫn đến quả phạt đền của PSG", Arteta nói.
Dù tiếc nuối, HLV Arteta vẫn dành lời khen cho các học trò sau hành trình đáng nhớ tại Champions League. Ông đánh giá: "Bạn phải biết kiểm soát cảm xúc của mình. Thất bại luôn mang đến sự đau đớn và chúng tôi phải chấp nhận điều đó, bởi đó là một phần của thể thao. Dù vậy, tôi vẫn vô cùng tự hào về các cầu thủ. Những trải nghiệm mà đội bóng đã trải qua trong mùa giải này sẽ giúp chúng tôi trưởng thành hơn và mạnh mẽ hơn trong tương lai".
Nhà cầm quân 44 tuổi cũng thừa nhận PSG là đối thủ cực kỳ khó chịu và hoàn toàn xứng đáng nhận được sự tôn trọng. Ông nói thêm: "Tôi cũng muốn chúc mừng PSG, họ là một đội bóng có đủ nguồn lực để cạnh tranh và thành công ở mọi đấu trường".
Luis Enrique muốn PSG tiếp tục thống trị châu Âu
Trái ngược với tâm trạng của Arteta, HLV Luis Enrique xuất hiện với nụ cười rạng rỡ sau khi giúp PSG trở thành đội bóng đầu tiên kể từ Real Madrid bảo vệ thành công danh hiệu Champions League. Đây là chức vô địch thứ ba trong sự nghiệp cầm quân của ông, sau một lần cùng Barcelona và hai lần liên tiếp với PSG, cân bằng kỷ lục của Pep Guardiola, Zinedine Zidane và Bob Paisley.
Phát biểu với TNT Sports, HLV Luis Enrique cho biết: "Bảo vệ thành công chức vô địch Champions League là điều tuyệt vời. Có lẽ hôm nay cả hai đội đều xứng đáng chiến thắng, nhưng xét trên toàn bộ mùa giải, tôi nghĩ PSG xứng đáng đăng quang".
Đáng chú ý, HLV Luis Enrique không hề che giấu tham vọng tiếp tục thống trị sân chơi số một châu Âu. Ông khẳng định: "Chúng tôi sẽ cố gắng làm lại điều đó vào năm sau. Tại sao không? PSG đã làm nên lịch sử với hai chức vô địch liên tiếp và chúng tôi muốn tiếp tục viết tiếp lịch sử ấy".
Nhà cầm quân 56 tuổi cũng thừa nhận Arsenal đã khiến PSG trải qua một trận đấu vô cùng khó khăn. Ông nhận xét: "Họ ghi bàn rất sớm và phòng ngự cực kỳ chặt chẽ. Khi đối đầu Arsenal, đôi khi bạn có cảm giác như bị bóp nghẹt hoàn toàn. Tôi rất tôn trọng HLV Arteta và đội bóng của ông ấy. Mỗi đội đều có cách chơi riêng và Arsenal đã khiến chúng tôi phải làm việc rất vất vả mới có thể giành chiến thắng".
PSG cân bằng kỷ lục ghi bàn của Barcelona
Không chỉ bảo vệ thành công ngôi vương, PSG còn khép lại chiến dịch Champions League 2025-2026 bằng một cột mốc lịch sử khác. Bàn thắng của Dembele trong trận chung kết giúp đội bóng nước Pháp cán mốc 45 bàn thắng, san bằng thành tích ghi bàn tốt nhất trong một mùa Champions League do Barcelona thiết lập từ mùa giải 1999-2000.
Chức vô địch thứ hai liên tiếp khẳng định vị thế mới của PSG tại châu Âu. Từ đội bóng từng nhiều lần gục ngã ở những thời khắc quyết định, đại diện nước Pháp giờ đã trở thành thế lực thực sự của Champions League dưới thời HLV Luis Enrique.
Chủ tịch PSG, ông Nasser Al-Khelaïfi chia sẻ đầy xúc động: "Danh hiệu Champions League thứ hai này thực sự rất đặc biệt. Chức vô địch đầu tiên đã là một cột mốc đáng nhớ, nhưng việc bảo vệ thành công ngôi vương còn mang ý nghĩa lớn hơn đối với chúng tôi. PSG đã nỗ lực không ngừng trong nhiều năm để chinh phục chiếc cúp này. Chúng tôi đã làm được và chắc chắn sẽ tiếp tục hướng đến những danh hiệu Champions League tiếp theo".



