20 năm sau thất bại trước Barcelona ở trận chung kết năm 2006, Arsenal mới trở lại sân khấu lớn nhất cấp câu lạc bộ châu Âu. Lần này, đội bóng thành London mang theo sự tự tin lớn sau khi vừa chấm dứt 22 năm chờ đợi để vô địch Premier League.
Arteta khát khao danh hiệu thứ hai
Huấn luyện viên Mikel Arteta khẳng định Arsenal chưa muốn dừng lại sau danh hiệu quốc nội. "Chúng tôi đã có một danh hiệu và giờ muốn có danh hiệu thứ hai", chiến lược gia người Tây Ban Nha nhấn mạnh. Theo ông, Arsenal đang đứng trước cơ hội viết nên chương mới trong lịch sử câu lạc bộ.
Niềm tin đó cũng được Bukayo Saka chia sẻ. Tiền đạo đội tuyển Anh cho rằng Arsenal đang ở rất gần cơ hội tạo nên lịch sử sau hành trình ấn tượng tại Champions League mùa này.
PSG: Đương kim vô địch với lợi thế lớn
Tuy nhiên, thử thách dành cho Arsenal là vô cùng lớn. Paris Saint-Germain bước vào trận chung kết với tư cách đương kim vô địch châu Âu và sở hữu hàng công đáng sợ gồm Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia và Desire Doue.
Đội bóng của huấn luyện viên Luis Enrique lần lượt vượt qua Chelsea, Liverpool và Bayern Munich để tiến vào trận đấu cuối cùng của mùa giải. Không ít chuyên gia đánh giá đại diện nước Pháp nhỉnh hơn nhờ kinh nghiệm cùng bản lĩnh của nhà vô địch.
Enrique tự tin với lợi thế
Huấn luyện viên Luis Enrique cũng tỏ ra rất tự tin trước giờ bóng lăn. "Khát vọng giành danh hiệu đầu tiên là rất lớn. Nhưng việc cố gắng giành danh hiệu thứ hai liên tiếp còn lớn hơn. Vì vậy, chúng tôi đang có lợi thế", nhà cầm quân người Tây Ban Nha khẳng định.
Paris Saint-Germain còn đón tin vui khi Dembele và Achraf Hakimi đều sẵn sàng thi đấu sau khi bình phục chấn thương. Dembele nhấn mạnh đội bóng thủ đô nước Pháp chưa muốn dừng lại sau chức vô địch mùa trước.
Cuộc đối đầu của những tham vọng
Trận chung kết tại Budapest vì thế là cuộc đối đầu giữa hai tham vọng lớn. Arsenal hướng đến chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử, còn PSG quyết tâm bảo vệ ngôi vương để khẳng định vị thế mới của mình tại bóng đá châu Âu.



