Arsenal đang lên kế hoạch đại tu đội hình ngay sau thất bại đau đớn trước PSG trong trận chung kết Champions League vào ngày 30/5. Dù gục ngã trên chấm luân lưu, ban lãnh đạo câu lạc bộ vẫn nhanh chóng nhìn về tương lai và vạch ra lộ trình nâng cấp lực lượng để hiện thực hóa tham vọng vô địch.
Ưu tiên hành lang cánh trái
Theo nhà báo David Ornstein, ưu tiên hàng đầu của huấn luyện viên Mikel Arteta trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này là vị trí tiền đạo cánh trái. Dù Martinelli và Trossard đã có những màn trình diễn không tồi, ban lãnh đạo Arsenal tin rằng đội bóng cần một làn gió mới sắc sảo hơn để tạo đột biến. Một bản hợp đồng bom tấn ở vị trí này có thể đẩy các trụ cột hiện tại lên ghế dự bị, thậm chí mở đường cho cuộc thanh lọc nhân sự lớn.
Bổ sung trung phong đẳng cấp
Bên cạnh đó, hàng công cũng là bài toán khiến Arteta đau đầu. Bất chấp việc Havertz tỏa sáng trong trận chung kết, Arsenal vẫn quyết tâm đưa về thêm một trung phong đẳng cấp để chia sẻ gánh nặng cùng Gyokeres. Việc bổ sung một số 9 thực thụ được xem là mảnh ghép cuối cùng để biến hàng công của đại diện Bắc London thành nỗi khiếp sợ tại châu Âu.
Nâng cấp tuyến giữa và hàng thủ
Không dừng lại ở đó, khu vực trung tuyến và hàng phòng ngự cũng nằm trong kế hoạch đại tu. Arsenal đang ráo riết tìm kiếm một tiền vệ trung tâm có khả năng điều tiết trận đấu và một hậu vệ phải chất lượng để gia tăng chiều sâu đội hình.
Nước mắt Arsenal tại Budapest
Thất bại 3-4 trên chấm luân lưu trước PSG sau 120 phút hòa 1-1 khiến giấc mơ Champions League của Arsenal tan vỡ. Nhiều cầu thủ không giấu được nước mắt sau trận đấu. Hình ảnh Declan Rice lặng người gây xúc động mạnh với người hâm mộ. Bất chấp những kỳ vọng, Gyokeres trải qua đêm Budapest trầm lặng khi chưa thể tạo ra sự khác biệt cho hàng công Pháo thủ. Dù vậy, nỗi đau ở Budapest không làm thay đổi sự thật: Arsenal đang tiến gần hơn bao giờ hết tới đỉnh cao châu Âu.



