Tay vợt người Italy Matteo Arnaldi đã phải rút lui khỏi trận bán kết Roland Garros 2026 gặp đồng hương Flavio Cobolli do nhiễm virus, gây ra tình trạng nôn mửa và sốt cao. Quyết định này được đưa ra chỉ vài giờ trước trận đấu dự kiến diễn ra vào chiều ngày 5/6.
Trong cuộc họp báo sau khi rút lui, Arnaldi chia sẻ: "Thật khó khăn khi phải ngồi ở đây. Đây hoàn toàn không phải là điều tôi mong muốn, nhưng tối qua tôi bắt đầu cảm thấy không ổn. Hôm qua mọi thứ vẫn rất ổn, tôi vẫn đến sân tập luyện, hoàn thành mọi giáo án và cảm thấy thể trạng hoàn toàn bình thường. Sau đó tôi đi ăn tối và bắt đầu bị đau bụng. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản là do thức ăn khó tiêu. Thế nhưng đến 1 giờ sáng, tôi tỉnh giấc, bắt đầu nôn mửa và cảm thấy rất mệt. Tôi đã cố gắng để ngủ tiếp."
Tay vợt 25 tuổi cho biết anh không thể chợp mắt và tiếp tục nôn mửa vào sáng sớm. "Đến 6, 7 giờ sáng, tôi lại nôn một trận khá nặng. Chúng tôi phải gọi bác sĩ đến tận phòng. Ông ấy đã khám và kê cho tôi một ít thuốc. Tôi từng hy vọng đây chỉ là phản ứng do bữa tối hoặc một sự cố tương tự. Nhưng suốt cả ngày hôm nay, tôi không thể ăn uống được gì. Cứ mỗi khi cố ăn hoặc uống chút gì đó, tôi lại phải chạy vào nhà vệ sinh."
Arnaldi đã có một hành trình ấn tượng tại Roland Garros năm nay, vượt qua hai trận đấu kéo dài 5 set với Raphael Collignon và Frances Tiafoe, cùng các chiến thắng 4 set trước Tallon Griekspoor và Stefanos Tsitsipas. Dù phải thi đấu nhiều giờ trên sân, anh vẫn duy trì thể lực tốt trước khi bất ngờ đổ bệnh.
"Thật cay đắng, bởi nhìn lại hành trình đã qua với số giờ cày ải trên sân, tôi thực sự cảm thấy thể trạng của mình rất ổn. Việc phải rút lui khỏi trận bán kết Grand Slam đầu tiên là điều không ai mong muốn. Tôi đã cố gắng chuẩn bị, cố gắng nán lại đây lâu nhất có thể để xem mình có đủ sức ra sân hay không. Thế nhưng cứ mỗi khi đứng dậy, tôi lại xây xẩm mặt mày và cảm thấy rất mệt. Tôi biết chắc chắn rằng dù có cố ăn thêm một chút, tình hình cũng không khá khẩm hơn. Rút lui là quyết định đúng đắn duy nhất mà tôi phải đưa ra", Arnaldi nói thêm.
Khi được hỏi về nguyên nhân, tay vợt Italy cho biết anh chưa thể xác định chính xác. "Tôi cũng không rõ nữa. Thành thật mà nói, tôi nghiêng về giả thuyết nhiễm virus vì cơ thể liên tục cảm thấy ớn lạnh. Hình như tôi đã bị sốt trong ngày. Tôi chỉ biết lúc đó mình không thể cử động, không thể ăn hay uống gì cả. Thực sự không có cách nào để tôi có thể đứng trên sân thi đấu. Tôi rất lấy làm tiếc cho những khán giả đã mua vé đến sân, đặc biệt là những cổ động viên Italy đã lặn lội đến đây để cổ vũ. Tôi mừng cho Cobolli vì anh ấy đã giành quyền vào chung kết, nhưng cũng thật buồn vì chúng tôi không thể cống hiến một trận đấu."
Dù phải rút lui, việc lọt vào bán kết tại Paris vẫn đánh dấu sự hồi sinh ngoạn mục của Arnaldi trong năm 2026. Anh từng khởi đầu mùa giải đầy tăm tối với 8 thất bại trong 10 trận đầu tiên do chấn thương bàn chân, nhưng đã tìm lại phong độ với danh hiệu ATP Challenger 175 tại Cagliari vào đầu tháng 5. Nhờ thành tích tại Roland Garros, anh đã nhảy vọt 70 bậc lên vị trí thứ 34 trên bảng xếp hạng trực tiếp của ATP.
Với việc Arnaldi rút lui, Flavio Cobolli sẽ tiến thẳng vào trận chung kết gặp Alexander Zverev vào tối ngày 7/6. Cả hai tay vợt đều đang đứng trước cơ hội lịch sử để giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp.



