Trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha sẽ diễn ra trên sân MetLife (Mỹ) vào rạng sáng 20/7 (giờ Việt Nam). Theo trang Forbes của Mỹ, có rất nhiều sự trùng hợp "đánh kinh ngạc" xảy ra khi hai đội đối đầu, khiến nhiều người hâm mộ phải "nổi da gà".
Sự trùng hợp thứ nhất: Sân vận động từng chứng kiến Messi 'đầu hàng'
Sân MetLife là nơi Lionel Messi tuyên bố với cả thế giới rằng anh sẽ rời khỏi đội tuyển quốc Argentina, cách đây đúng một thập kỷ. Sau khi thua Chile trong trận chung kết Copa América 2016 trên chấm phạt đền tại chính sân vận động này, anh đã bật khóc và tuyên bố giải nghệ khỏi đội tuyển quốc gia Argentina. Mười năm sau, sân MetLife lại là nơi diễn ra trận chung kết World Cup – nơi Messi có thể giành chức vô địch thế giới lần thứ ba.
Sự trùng hợp thứ hai: Lần đầu tiên trong lịch sử
Chưa bao giờ trong lịch sử giải đấu, nhà đương kim vô địch Copa América lại đối đầu với nhà đương kim vô địch châu Âu trong một trận chung kết World Cup. Đây là lần đầu tiên điều này xảy ra, càng khiến trận chung kết trở nên đáng chờ đợi.
Sự trùng hợp thứ ba: 'Duyên trời định' sau 19 năm
Mùa thu năm 2007, Messi chụp ảnh trong phòng thay đồ sân Camp Nou với một em bé mà gia đình em đã trúng giải xổ số từ thiện do UNICEF và báo Diario Sport tổ chức. Em bé đó là Lamine Yamal. 19 năm sau, cả hai sẽ cùng xuất hiện trên một sân bóng – lần đầu tiên kể từ bức ảnh chụp chung đó – và giờ đây họ đối đầu ở trận chung kết World Cup.
Sự trùng hợp thứ tư: Con số 19
Khi Messi chụp ảnh cùng bé Lamine Yamal, anh mặc áo số 19 cho FC Barcelona. Mười chín năm sau, Yamal cũng mặc áo số 19 cho đội tuyển Tây Ban Nha — ở tuổi 19, ngay trước thềm trận bán kết. Cũng như Messi từ bỏ số 19 để khoác áo số 10 của Barcelona, thì đến lượt Yamal cũng vậy. Hiện Yamal đang khoác áo số 19 ở tuyển Tây Ban Nha và áo số 10 ở CLB Barcelona.
Sự trùng hợp thứ năm: Hai thầy trò
Luis de la Fuente, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Tây Ban Nha, từng là giảng viên cho Lionel Scaloni, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Argentina, tại học viện huấn luyện của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha năm 2017. Người học trò giờ đây đang bảo vệ chức vô địch thế giới trước người thầy của mình.
Trang Forbes bình luận: "Nếu bạn tin vào điều mê tín, bạn sẽ thích điều này. Và nếu không, bạn sẽ càng thích hơn nữa, bởi vì các trường xác suất giao nhau của những sự kiện này thực sự đáng kinh ngạc. Không một nhà biên kịch nào dám viết kịch bản cho trận chung kết World Cup hôm Chủ nhật. Khi Argentina và Tây Ban Nha bước ra sân vận động MetLife ở East Rutherford, New Jersey, họ sẽ mang theo một loạt các sự trùng hợp dày đặc đến mức sự ngẫu nhiên dường như không đủ để giải thích… Sự trùng hợp ngẫu nhiên sẽ khiến người ta nổi da gà và làm tăng thêm sự phấn khích xung quanh sự kiện thể thao vĩ đại nhất thế giới…"



